Chùm thơ của Hồng Lĩnh

855


Nhà thơ Hồng Lĩnh.

Hãy về bên anh

Tóc em thơm hương cỏ
Trái tương tư chín vàng
Lời yêu nào dám tỏ
Để mùa thu lang thang

Mắt em ru đời mộng
Ta đếm tuổi phong sương
Phiến tình sầu lẻ bóng
Điệp khúc tình đơn phương

Ta nhớ người vô cùng
Đêm về giữa không trung
Một vì sao lấp lánh
Kiếp nào thôi nhớ nhung

Đường khuya về một mình
Ánh trăng ngà lung linh
Bản tình ca vọng khúc
Em về cùng bình minh

Hoa vàng từ độ ấy
Nắng chiều hôn chân mây
Mùa yêu vừa thức dậy
Em ơi hãy về đây

Hãy về cùng bên anh
Mùa thu vàng buông mành
Em có hay hương cốm
Hoà quyện giữa trời xanh.

 

Dư vị đắng 

Em khép lại mùa thu vàng tháng chín
Để cây đời xanh ngọt giữa bình minh
Phút chia ly sao lòng hoài bịn rịn
Gió qua thềm lá cỏ ngát hương trinh

Em xếp lại góc tâm hồn sóng gợn
Giấu chuyện buồn vào đáy mắt mùa thu
Dư vị đắng trên môi đời mới lớn
Chiều lang thang em lạc giữa sa mù

Em gấp lại một cuộc tình dang dỡ
Cuối chiều về ngủ trọ bên đời thơ
Ngày mai nắng chẳng tiếc mùa thu nhớ
Tuổi đá buồn phong kín khoảng trời mơ

Em ngăn gió chở mây ngàn dong ruồi
Lang thang hoài mây biết sẽ về đâu
Xin khép lại những tháng ngày lạc lối
Giọt nắng vàng trong màu mắt em sâu.

 

Thu trong em
Em đi giữa mùa thu
Cali phố sương mù
Cái lạnh miền viễn xứ 
Ru tình vào thiên thu!
Gom nhặt từng phiến lá
Có gì trong sương đêm
Những cánh hoa nghiêng ngả 
Thu về trong mắt em
Áo lụa bay trong gió
Lả lướt những đường tơ
Ôm một bờ vai nhỏ
Gió theo mùa ngẩn ngơ!
Dấu gì trong hương cỏ
Để anh mãi đi tìm
Em gởi gì trong gió
Rung động một trái tim
Khúc dương cầm ngân vọng
Chiều xưa em qua đây 
Ngả nghiêng lòng dậy sóng
Chạm vào thu nồng say !
Kỷ niệm ngày em đến 
Đợi chờ cả mùa thương
Khóm cúc đẹp lạ thường
Dốc tình ơi vấn vương 

H.L