Chùm thơ của Khuê Việt Trường

347

Mừng

Mừng con phố đã rong chơi
Giữa mưa giữa nắng ta ngồi ngó nghiêng
Mừng em ván đã đóng thuyền
Chăn êm gối ấm giữa huyên náo đời
Dường như có giọt mưa vùi
Bỏ quên nỗi nhớ bên cời nón xưa
Hàng cau nay đã tuổi già
Không ai leo hái vịn mưa thở dài
Năm nào thề hẹn tóc mai
Năm nào câu hát đánh rơi mạn thuyền
Ừ thôi còn chút giận hờn
Thả theo con gió dỗ dành giấc trưa.


Nhà thơ Khuê Việt Trường.

Bài hát

Người hát bài hát cũ
Bài hát nghe não lòng
Xòe bán tay xấp ngửa
Hỏi lòng có buồn không?

Đôi khi qua ngã tư
Quên đèn xanh đèn đỏ
Gặp vạt áo cà sa
Giữa phố phường vội vã

Người hát bài hát cũ
Bài hát nghe rất buồn
Bên thềm viên gạch vỡ
Để lại một màu son

Lời hẹn trăm năm trước
Để lại một ngày kia
Bàn tay che bình bát
Bàn chân trần đi qua.

Đèn lồng

Anh mua mười cái đèn lồng
Để trên con dốc thắp hồng thế gian

Anh mua trăm cái đèn lồng
Chong quanh con phố để không lạc đường
Để em vui suốt tháng giêng
Để em khúc khích cười trong đêm hồng

Anh mua vạn cái đèn lồng
Treo trên treo dưới treo cùng nhân gian
Mai sau mưa gió phủ phàng
Cũng còn ở đó mối tình đôi ta.

K.V.T