Chùm thơ của Lê Hương

721

Trở về

Bất kể
đêm mưa sũng lầy
hay
ngày nắng bỏng rát
những đoàn xe ồ ập nối chen nhau
băng qua ngả đường rùng rình
băng qua cánh cửa vô hình
tiến về làng quê

quẳng lại sau lưng bao đắm mê
gây dựng cơ đồ neo mòn phố thị
giấc mơ đổi đời nín bặt

giờ đây
vượt hàng ngàn cây số
mặc mưa gió quét mòn mồ hôi
mặc tay lái cầm vô lăng tê cóng
những đứa con ngóng về tới nhà
để sà vào lòng mẹ nức nở

những chuyến tha hương dang dở
cho đôi mắt lớn dần
chúng con biết từ nay sẽ được thở
dưới hương đồng gió nội mẹ ơi

Lời nguyện cầu cho đồng bào tôi

Tôi đưa tay lên ngực
nghe Tổ quốc dâng trào
chưa bao giờ hai tiếng đồng bào
nghẹn ngào thế…

Trong giấc mơ tôi thấy những cánh tay vẫy chào
tạm biệt con thơ, người thân, đồng nghiệp
khép chặt sau lưng những cái ôm tiễn biệt
người chiến sĩ lên đường vì miền Nam thương yêu

Nhìn ánh mắt các anh tha thiết bao điều
nửa lo vợ con nửa suy tư công việc
vào chiến trường diệt giặc Covid sá chi?
chẳng phải quân ngụy hay Nava thời chống Mỹ kháng Pháp
kẻ thù này vô hình mà ác liệt thay?
chúng xâm lấn vào cơ thể con người
bào mòn lá phổi và ngăn nhịp thở
đồng bào ta đã bao người dang dở
lặng lẽ đi xa mà chẳng thể nhắn nhở người thân

Vào miền Nam mới thấm nỗi gian truân
các chiến sĩ áo trắng ngày đêm túc trực ngược xuôi cấp cứu
dẫu trên mình đồ bảo hộ kín bưng ướt mềm
thấy ca bệnh ngày một nhiều và nặng thêm
tìm mọi cách hạn chế ca tử vong
đã có lúc các y bác sĩ khóc ròng
vì dốc cạn sức nhưng người bệnh vẫn ra đi
tiếng thở dài oán thằng vi rút Covid
neo cả vào những giờ nghỉ thoáng chốc

Phụng sự nhân dân các anh không ngại khó nhọc
nhưng chẳng thể ngăn được giọt lệ chua cay
thương phận người ngắn ngủi trắng tay
lúc nhắm mắt chẳng một người thân bên cạnh
vì đường sá vì nguy cơ lây lan dịch bệnh
những người nhà đành đắng lòng chờ nhận cốt tro.

Trận chiến này thấm bao nỗi cam go
vì vật tư nhân lực có hạn
mà số ca nhiễm cần điều trị còn cao
những người ở tuyến đầu vất vả lao đao
họ làm việc ngày đêm cầu mau chóng dập dịch
nguy cơ lây nhiễm bệnh chẳng ngờ trước khi nào.

Dẫu đại dịch gây ra nhiều tổn hao
nhưng chúng ta hãy tin rằng với sức mạnh đồng bào
dưới ánh sáng tươi hồng của Đảng
Việt Nam sẽ chiến thắng Covid vào một ngày rất gần

Tổ quốc ơi! Tôi đưa tay thì thầm
nghe tiếng đồng bào sâu lắng trong tim
nguyện cầu đất nước vượt qua đại dịch
cho môi cười rực thắm ngày hồng.

L.H