Chùm thơ của Ngàn Thương

988

(Vanchuongphuongnam.vn) – tháng tám về / theo áng mây trôi / mang thông điệp mùa Thu dịu mát / nhịp trống khua dòn / trên môi em hát / khúc đồng dao vời vợi dưới trăng vàng…


Tác giả Ngàn Thương.

Không gì…

không gì buồn
bằng nỗi cô đơn
ở quê nhà ngỡ như người khách lạ
quanh quẩn hoài
bên dòng sông thơ mộng
những con đò lặng lẽ trôi xuôi

tháng tám về
theo áng mây trôi
mang thông điệp mùa Thu dịu mát
nhịp trống khua dòn
trên môi em hát
khúc đồng dao vời vợi dưới trăng vàng

không gì vui
bằng những ngón tay đan
ngồi bên em trao nụ hôn tình tứ
dẫu tưởng tượng
cũng nghe lòng đầy ứ
tuổi xế chiều chợt thấy hồi sinh

Nhớ quán xưa 
Đường Trần Quốc Thảo

nhớ Sài Gòn quay quắt
sau năm tháng bão giông
giờ phương Nam yên tĩnh
nghe ấm áp trong lòng

nhớ những ngày ở đó
nơi quán xưa tôi về
bạn bè ngồi nâng cốc
nói với cười say mê

đủ hạng người tìm đến
mỗi bàn mỗi góc chơi
hát hò tùy sở thích
trở thành quen thuộc rồi

dẫu xô bồ đông đúc
nhưng đằm thắm tình thân
chia tay còn hẹn gặp
xa xôi mấy vẫn gần

giờ đâu còn chốn cũ
giữa phồn hoa bụi mù
“nắng Sài Gòn…. chợt mát”
tôi khẽ hát vào Thu.

Vu Lan
Mùa hiếu hạnh

Vu Lan – mùa hiếu hạnh
cài hoa trắng bao mùa
hạnh phúc ai còn mẹ
đóa hoa hồng đong đưa

khói hương trầm ngào ngạt
lời kinh vọng nhiệm mầu
một mình con thui thủi
nghe lệ thầm xót đau

đêm nao nhìn trăng xuống
vằng vặc soi ánh rằm
ngôi nhà xưa hiu hắt
căn phòng mẹ rêu phong

Vu Lan – mùa hiếu hạnh
thành lễ hội tâm linh
ơn sinh thành dưỡng dục
của mẹ cha bao tình…

N.T