Chùm thơ của Nguyễn Hàn Chung

637

Feel good & feel bad

Em feel bad còn anh feel good
mà chúng ta tự nguyện sống cùng
anh feel bad còn em feel good
mà chúng ta dĩ lỡ sống chung

Trên không muốn các con ly tán
dưới buồn đau cha mẹ chia lìa
bao cặp đôi trên đời như thế
bao người vợ cơm sôi nhỏ lửa
có khác gì rót mật vào bia
(còn quan tòa chỉ biết phân chia)

Anh feel good còn em feel bad
trời se duyên hai đứa sống chung
sao tránh khỏi vợ chồng hục hặc
cặp đôi nào không tứ hành xung

Em feel bad còn anh feel good
sống cùng nhau đến cuối cuộc cùng
mà không phải tan đàn rã nghé
nhờ chúng mình khéo đậy nắp vung

Anh tạm mở nắp vung em nhé
cho khói bay thấm tận nghìn trùng.


Nhà thơ Nguyễn Hàn Chung.

Vợ mình không lẽ…

Vợ mình không lẽ không yêu
Mà sao yêu khó hơn nhiều lúc xưa
Lên giường còn quát búa xua
Nào chưa mua gạo nào chưa đóng tiền

Vợ mình không lẽ không khen
Mà sao mở miệng là chen họng rồi
Nhà nầy cơm cháo mình tôi
Ông theo đàn đúm suốt đời chưa bưa

Vợ mình không lẽ không ưa
Mà sao ưa khó như chưa lần nào
Không còn chuyện vãn tào lao
Hở ra là nhắc chuyện nào đâu đâu

Vợ mình không lẽ không đau
Mà sao cứ mãi khử dầu vào tim
Đàn ông có chút chị em
Nhưng mà rốt cuộc vẫn đem củi về

Vợ mình không lẽ không mê
Được phong ngôi hậu chẳng thề thốt chi
Muốn sum họp muốn chia ly
Một tờ đơn mỏng là đi mỗi đường

Vợ mình không lẽ không thương
Nên bao lỗi phải hằng thường chịu thay
Giữ cho hai chữ sum vầy
Tới khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn

Đơn thơ gửi chuyết thê

Ôm em gần hết đời rồi
em cho ta được ôm người thứ hai
cho ta hạ một quân bài
cho ta cảm thấu bi ai nhân tình?

Bạn ta thường trực linh tinh
ta đường hoàng đến nỗi mình chán ăn
lỡ làm thơ lỡ viết văn
không bao giờ biết lăng nhăng, viết gì?

Ôm em nớ nọ tê ni
vân tay ta hết dậy thì rồi em
việc gì rụt lại kiêng khem
các em chừ cũng hết thèm ôm ta

Xin thưa bằng hữu gần xa
đơn thơ tôi gửi quý bà sáng nay
duyệt không, trong cõi đời này
tôi còn có đủ hai tay, tôi còn…!

Jan.10.2022

N.H.C