Chùm thơ của Phan Bùi Bảo Thy

1037

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thỏa lòng một chuyến đam mê / Hoa xoan rụng trắng nẻo về cố hương / Ngày mai ở cuối con đường / Lung linh nắng tỏa vầng dương sáng ngời…

Viết trong mùa giá lạnh

Anh gửi lại phố phường và người em bé nhỏ
Để chôn chân trong giá lạnh lưu đày
Ngồi thương nhớ ngoài khơi xa song vỗ
Cuối chân trời chấp chới cánh chim bay

Anh gửi lại phố phường ngày sắp tết
Em cô đơn thăm thẳm với hoa đào
Đêm thức trắng chỉ mong ngày qua hết
Em một mình tất tả giữa gian lao

Anh gửi lại phố phường tất cả thương yêu
Tất cả nhớ nhung, buồn đau, nước mắt…
Lúc nhà mình gặp “gió mùa đông bắc”
Em cố vượt qua với tháng, với ngày

Anh sẽ trở về một sớm mai đây
Cho mắt con thơ thôi không buồn nữa
Dưới nắng tươi vàng chúng mình hai đứa
Tay nắm chặt tay…đi trọn kiếp người.

Ngày qua rồi lại qua ngày 

Ngày qua, rồi lại qua ngày
Bó chân ngồi hóng lá bay sau vườn
Lưu đày giữa chốn quê hương
Năm cùng tháng tận bên đường gió bay

Ngày qua, rồi lại qua ngày
Thương con gái nhỏ tết này vắng cha
Giao thừa vắng một cành hoa
Nhà mình vắng một người xa chưa về

Thỏa lòng một chuyến đam mê
Hoa xoan rụng trắng nẻo về cố hương
Ngày mai ở cuối con đường
Lung linh nắng tỏa vầng dương sáng ngời

Ngày qua, rõ mặt con người
Trắng đen cũng một cuộc đời nhẹ tênh
Gió lùa khe cửa mong manh
Bốn bức tường hẹp cũng thành trần gian

Rồi đây, giữa đống hoang tàn
Mấy viên gạch vỡ bẽ bàng nhìn nhau
Ngày qua, nước chảy chân cầu
Xót xa một vạt cỏ lau bên trời…

Đêm cũng chẳng dài thêm

Anh lại thả ngút ngàn khói trắng về phía bờ Bắc dòng sông
Nơi có những dấu chân
Nơi có những nụ hôn
Nơi có trái tim một lần rung lên thánh thiện

Anh lại thả ưu phiền về phía biển
Những ngọn sóng giận hờn xé nát
Và máu rụng buồn kết trái một loài hoa

Anh lại thả những vòng tay
Những đêm trăng xế đỉnh đầu
Hai đường gân quấn vào nhau phập phồng lửa đốt

Anh lại thả nhớ thương cợt đùa vào xa khuất
Phố Triệu Việt Vương đêm nay ai sẽ đón em về?

Anh lại thả xuống chiều tất thảy đam mê
Tất thảy quay lưng giữa ngày nông nổi

Anh lại thả cả điều gian dối
Xuống vũng nước mắt mình
Đêm cũng chẳng dài thêm…

P.B.B.T