Chùm thơ của Quốc Sinh

407

(Vanchuongphuongnam.vn) – gặp ở đây cô gái trắng như hoa / nói giọng đất bazan hòa âm phù sa cổ / em nhìn / một dòng mắt sóng / gió Vũng Tàu vượt biển dội về…

Hồ nước

những cây bàng xanh thẫm bên hồ rợn xanh
quán cà phê mềm mại
thơm thơm bụi nước

ở đây thành phố được thở
bằng chiếc miệng sóng
lăn tăn
những tòa nhà xám trắng
đùn đẩy bóng hình dưới mặt hồ

vào chiều hôm
trong mùi bùn chạy ngang đầu lưỡi
chợt nghe
hồ
như một hố chôn.

22/5/2018

Một dòng mắt sóng 

gặp ở đây cô gái trắng như hoa

nói giọng đất bazan hòa âm phù sa cổ

em nhìn

một dòng mắt sóng

gió Vũng Tàu vượt biển dội về.

2018

Trở lại hồ nước 

một bên bờ chỉnh trang thành boutique hotel

lá bàng vẫn sắc thời gian trước

nhưng đã bay đi

tiếng chim bụi cỏ

đã bao nhiêu

 

hoa rã tan tành đáy nước

bao nhiêu cuộc tình lạc hẹn qua đây

 

đi tìm câu thơ trên thành phố Vũng Tàu đi tìm âm nhạc dưới hồ Mây

thả dọc những ngọn cây Thùy Vân trôi qua bãi Sau bãi Trước

có ai đó

ai đó lại dẫn tôi về hồ nước

quán cà phê Partea thẫm xanh

 

cứ như là một kiểu mộng mị

ám ảnh

không cắt nghĩa được

như một thứ dan díu phù sinh

từ kiếp trước

trong giấc mơ nhiều đêm hun hút ngược

sóng ánh hoa tôi.

20/3/2021

Q.S