Chùm thơ của Thanh Tâm

556

Tôi chào tôi

Tôi chào tôi giữa võ lâm
Không hạt giống đỏ nảy mầm cong queo

Tôi chào tôi giữa phường chèo
Không đeo mặt nạ tôi trèo trật chân

Tôi chào tôi giữa bần thần
Giật mình tỉnh lại thấy thằng lưng cong

Tôi chào tôi giữa hư không
Buồn tôi đứng hát giữa mông mênh phiền

Tôi chào tôi giữa cõi điên
Ừ hơ, tôi phải nhanh liền điên thôi!


Tác giả Thanh Tâm.

Tư thế nằm

Tôi nằm co quắp hình số bốn
Quờ tay hốt gió gió cuốn đi
Thẳng chân đạp muỗi muỗi vờn trốn
Mệt quá, tôi thở nghe phì phì

Tôi nằm thẳng đuột hình số một
Lướt phây gặp bạn đã một thời
Chia nhau điếu thuốc, giờ ông lớn
Ngại quá, kết bạn không dám mời

Tôi nằm trùm kín chừa con mắt
Chỉ để nhìn trời không nhìn ai
Len lén nhìn đời quay chóng mặt
Nhột quá, chân tôi chó quào quào

Hết nằm nghiêng trái rồi nghiêng phải
Tình đời ấm, lạnh một phía thôi
Chợt nghe đầy tớ ăn vụng hãi
Kinh quá, tôi nhắm mắt cho rồi

Nằm ngửa đơ lưng rồi nằm sấp
Chân tay quờ quạng. Một giấc mơ
Bước tới cuối đường gặp sự thật
Chán quá, tôi giả ngóng bâng quơ…

Quạnh hiu

Về thôi
Vạt nắng phai phôi
Đèn buông vàng vọt
Đợi trôi theo ngày
Vo buồn gom trọn trong tay

Về thôi
Vui với cơn say
Một mình
Hát ru với một chữ tình

Về thôi
Ôm lấy bóng mình
Quạnh hiu

Hai bóng lặng thầm

Ngó quanh ngó quẩn
Lui tới khoảnh sân
Bâng quơ ngơ ngẩn
Ngõ cụt tần ngần
Con chó gừ gừ
Sao chủ lạ quá
Thiệt giả… hư hư
Hít hít… khịt khịt…

Trông trước nhìn sau
Bước lui bước tới
Đụng ngay hàng rào
Gặp hang chuột xới

Đứng lên ngồi xuống
Bóp trán vò đầu
Ra chữ luống cuống
Vần điệu vài câu…

Quẹt, lướt facebook
Like dạo thả tim
Vào tường thân thuộc
Biết người theo chồng

Vào nhóm zalo
Nghía hình… chat chít
Mặt méo mặt cười…

Buồn chi cho mệt…!

Thả buồn ra nhảy
Xả xui cuối năm
Một góc phố quen
Hai bóng lặng thầm

T.T