Chùm thơ Nguyên Bình

707

Nhà văn Nguyên Bình

 

Khoảnh khắc

 

Mỗi khoảnh khắc định hình một số phận

mỗi phút giây trao cho ta chiếc chìa khóa mở cửa trái tim mình

trái táo trên cành thao thức những ngày xanh.

 

 Tình yêu là một bức tranh

khi toan mới vừa căng lên giá vẽ

cầu vồng bảy màu thần thoại hóa giấc mơ.

 

 Vị đắng của giọt thơ

lách tách rơi vào ly cà phê sáng

muỗng đường dẫn dụ thú đau thương lãng mạn.

 

 Ngày dưới ánh mặt trời

là hơi thở của xác thân rủ rê linh hồn rong chơi

cuốn ta đi trong vũ trụ giãn nở như đầu óc trẻ con tưởng tượng.

 

 Sáng nay mái tóc em bỗng nhiên dài ra

cũng rất thường tình

đẹp là lúc sợi tóc âm thầm sinh sôi trong bóng đêm sâu thẳm.

24/4/2022

 

Mưa rơi trên tóc em dài

 

Trời mưa thì cứ mưa đi chứ có sao đâu

tôi trăm năm dưới bóng thời gian mưa bụi

hít hà giọt lạ giọt quen

chờ mái tóc thần thoại kí ức xanh

mưa giọt vào tôi phút giây sợi tóc âm thầm dài ra trong đêm vĩnh cửu

mưa giọt vào chiều bỗng dưng em cắt tóc ngắn đi hoang…

 

 Nhiều năm tháng trôi êm bên dòng sông trắng mênh mang

không biết bao lần em để tóc dài tóc ngắn

lạc lối trần gian

bụi trầm kha chôn cất tình yêu không nghi lễ

mật ngôn về huơng tóc chết lâm sàng …

 

Chúa đã Phục Sinh

sáng nay

em để tóc chấm ngang vai đi qua lối cũ

mưa rơi rơi trên mái tóc thề…

 16/4/2022

 

Giọt lệ thơ

 

Thơ là dòng sông mẹ chảy

thơ từ suối nguồn thanh cao

hồn em bay lên đỉnh gió

tim em rộn rã mời chào…

 

 Giọt lệ chắt từ vòm sao

giọt thơ vắt từ số phận

em viết bài ca miên tận

ru anh lời ru vĩnh hằng.

 

 Ban mai ứa giọt lệ trong

giọt sương nuối cành lá nõn

hương bay quyện làn gió sớm

rắc phấn dương vàng lên hoa.

 

 Mặt trời tình yêu thi ca

muôn điệu nhạc lòng dìu dặt

em gieo cung trầm thổn thức

em gặt từng giây dấu yêu.

 

 Muốn nói cùng anh bao điều

mà thương câu thơ ngắn ngủi

dặn lòng như lời thú tội

yêu thơ là đã yêu người…

28/3/2022

 

Tình vừa cũ

 

Tháng  ba qua hồn ai giăng mây xám

một chút xuân nhàn nhạt trên lá non

tình phai phôi rớt theo làn mưa bụi

tháng ba đi đâu …lững thững lối mòn…

 

 Năm chưa cũ – tiễn đưa tình vừa cũ

nếp phù hoa xiêm áo quý phi nào

mộng mị thắp đèn gọi mời em di ảo

ta trùm chăn nằm đếm hạt chiêm bao…

 

 Dẫu khoan nhặt cũng bốn mùa vĩnh cửu

hẹn hò xanh tắm suối ngọc – hoa vàng

em say men ủ tình thơ vụng dại

vẽ khung trời rộn rã khúc hoài lang…

 

Mây phiêu bạt mặc tình xuân thay lá

đất và trời giận dỗi hóa bão giông

biển vỗ bờ tung trào ngàn bọt sóng

lòng em cắm sào …đậu ngã ba sông…

 

 Tháng ba đi …chưa một lời từ tạ

biết đâu mai này gặp lại cố nhân

ngày hạnh ngộ em như làn mây trắng

bao năm rồi, hồn nắng có bâng khuâng…

 23/3/2022

Nguyên Bình