Chùm thơ của Thanh Tâm

606

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi ngồi hong tuổi sáu lăm / Chán ngồi độc ẩm tôi nằm ngửa ra / Nhìn thằn lằn quấn cười khà / Khêu bùng ngọn nến gọi là ngày sinh…


Tác giả Thanh Tâm.

Buồn ta ngắm nghía đời treo nỗi buồn

Sáng nay vắng một nụ cười
Cà phê buồn ngóng giọt rươi rưới rời

Buồn ta vuốt sợi râu chơi
Sợi dài sợi ngắn sợi cơi mặt còi

Buồn ta ngứa mũi móc coi
Lông mềm lông cứng lông lòi cong queo

Buồn ta con kiến đeo trèo
Loanh quanh lẩn quẩn cắn xeo bắp đùi

Buồn ta lủi thủi lui cui
Ruồi bay ta chộp hên xui ten tèn

Buồn ta rát họng ho hen
Mồn che mắt mũi lèm nhèm hò ho

Buồn ta bó gối co ro
Hình như thiêu thiếu chân co lên bàn

Buồn ta ngóng một người sang
Buồn rơi buồn rớt buồn tan bọt bèo

Cà phê đen đắng nốc vèo
Buồn ta ngắm nghía đời treo nỗi buồn

Sinh nhật tuổi sáu lăm

Loanh quanh đến tuổi sáu lăm
Tôi bày tiệc trả nợ nần nhân gian
Còn neo vạt nắng chiều tàn
Để lưu ngày tháng hoang đàng phai phôi

Tôi ngồi rót rượu mời tôi
Đâu ai thù tạc nhấp môi nghĩa tình
Nâng ly rượu sánh lung linh
Run tay khua vỡ bóng mình trôi trôi

Tôi ngồi nhớ đến đãi bôi
Nghe tim loạn nhịp liên hồi dạ thưa
Nâng ly nốc cạn cho vừa
Máu rần rật nóng xảo lừa bốc hơi

Tôi ngồi trừng mắt nhìn trời
Hớp lưng ly rượu rụng rời tay chân
Từ khi giã biệt si sân
Mới hay mặt nạ bao lần đổi thay

Tôi ngồi nốc rượu tê say
Vành môi đọng lại men cay trò đời
Bóng ai tan giữa bời bời
Rụng rơi quanh chỗ tôi ngồi biệt tăm

Tôi ngồi hong tuổi sáu lăm
Chán ngồi độc ẩm tôi nằm ngửa ra
Nhìn thằn lằn quấn cười khà
Khêu bùng ngọn nến gọi là ngày sinh
Cụng ly với bóng của mình

T.T