Chùm thơ Ngàn Thương

Nhà thơ Ngàn Thương

CŨNG CẦN CÓ NHAU

 

Duy trì truyền thống nghia tình

Đầu xuân thăm viếng mộ phần thi nhân

Nén hương thắp vọng gió ngàn

Khói bay trên tấm bia mòn tuổi tên

 

Lá thông rơi xuống cát mềm

Có con bướm lượn êm đềm dưới hoa

Những người năm cũ chia xa

“Người chở gió’’ (*) tưới lên mồ men cay

 

Lưu linh từng giọt, nắng lay

Mời Phương lên uống phút này, rồi đi

Bao nhiêu năm ấy nẻo về

Người còn, kẻ mất nhiêu khê chất chồng

 

Vẫn yêu, vui sống cõi trần

Văn chương bèo bọt, cũng cần có nhau.

_________

(*) Tên tập thơ Nguyễn Văn Phương.

 

MÊNH MANG TÌNH KHÚC

 

Ly rượu mừng (1) hát chào xuân

Em nâng chén nhắp, môi hồng đắm say

Mộng chiều xuân (2) gió chiều lay

Ái ân đi nhé, lỡ mai không còn

Hoa xuân (3) đằm thắm nở tràn

Đêm nao sân trước, mai vàng long lanh

Kinh thành Huế đón xuân lành

Xuân ca (4) trỗi nhịp Nam bình, Nam ai

Giêng hai đất nước sáng ngời

Mênh mang tình khúc dâng đời yêu thương.

___________

  • Tên nhạc phẩm của Phạm Đình Chương.
  • Tên nhạc phâm của Ngọc Bích.
  • Tên nhạc phẩm của Phạm Duy.
  • Tên nhạc phâm của Phạm Duy

 

    ĐIỆP KHÚC CUỐI NĂM

 

   Cuối năm ngồi tính sổ đời

   Không lỗ, chẳng lời lòng vui

   Thương vay làm chi cho khổ

    Đời người sớm tụ, chiều tan

 

   Cuối năm một mình qua phố

   Hương Giang rơi những giọt thiền

   Đôi bờ hình như nhỏ lại

   Phù sa bồi – lở triền miên

 

  Cuối năm bạn bè hội ngộ

   Nói cười, vồn vã cầm tay

   Giàu nghèo cũng là muôn thuở

   Mong sao đừng nhạt phai người

 

  Cuối năm ngồi trên phiến đá

   Mơ màng nhìn khóm rêu rong

   Phất phơ theo từng cơn gió

   Nghe lòng yên giữa hư không.

 

Ngàn Thương