Chùm thơ Nguyễn Hồng Linh

685

Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh

KHÚC TÌNH NGÂU

Tháng Bảy mưa ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ
Bao giờ gặp?

Tha hương em đợi
Ô Thước bắc cầu
Em bước qua

Tình ngâu trái ngang
Khóc khóc than than
Đợi người sang

Em như chim đông
Ngủ muộn đợi mong
Mỏi mòn trông

Khúc tình tha thiết
Da diết, nồng nàn
Đêm thở than

Sao khuya hiu hắt
Mộng hồng trần
Sầu thế gian

Ngàn năm trăng lạnh
In bóng người xa
Ta với ta!

Trời khóc đêm thâu
Tê tái giọt sầu
Chàng ở đâu?

Nguyệt cầm thổn thức
Một khúc mộng du
Tình thiên thu

Tháng Bảy mưa ngâu
Ô Thước bắc cầu
Xa rất xa…

01/07/2018

CHỈ XIN MỘT CHÚT… THẬT THÀ SẺ CHIA

Bài thơ ngày ấy gửi anh
Trải qua đông, hạ vẫn xanh mây trời
Gió ru khúc hát chơi vơi
Nghe câu từ giã bên đời đợi mong

Hương ngọc lan đã thôi nồng
Phím trầm nhã khúc tơ lòng vấn vương
Lời ca xao xuyến bên đường
Người đi vội vã xót thương hạ vàng

Giấu đầy cõi nhớ xốn xang
Uyên ương lạc bến lỡ làng từ đây
Khóc vay tìm lại tháng ngày
Mưa tuôn gió cuốn hoa bay phai tàn

Mùa sang rồi lại mùa sang
Thanh xuân xa mãi ngỡ ngàng giấc hoa
Dù đời có lắm phong ba
Chỉ xin một chút… thật thà sẻ chia.

01/06/2022

PARIS NHỚ THƯƠNG

Ghé Paris thu vàng trút lá
Mời anh dạo bước phố lạ cùng em
Rừng thu Vincennes gió êm êm
Môi ngoan mắt biếc ngọt mềm trao anh

Sông Seine sóng nước long lanh
Lụa là dáng ngọc tơ mành chơi vơi
Yêu nhau nhé! Yêu suốt đời
Đôi chim én dệt khung trời mộng mơ

Ân cần dâng hết mong chờ
Tháp Eiffel cao vợi tiếng thơ trải lòng
Khoá tình yêu ươm đầy đong
Notre Dame mưa nắng đợi trông tháng ngày

Vườn Lục Xâm Bảo đắm say
Bên ly vang trắng bóng mây hé cười
Ngàn hoa tím nụ cánh tươi
Bồi hồi ghi dấu một trời nhớ thương.

14/03/2021

Nguyễn Hồng Linh
Stuttgart – Đức