Chùm thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

751

Ru mẹ một lần

Cho con ru mẹ một lần
để con được thấy thanh xuân mẹ hiền.
ru lời nghẹn đắng nhân duyên
đeo mang cả nỗi iu phiền gian truân.

Cho con ru mẹ một lần
để con hiểu mẹ tảo tần bao dung.
hồng trần trắc trở trập trùng
một đời gánh khổ chưa từng phân vân.

Cho con ru mẹ một lần
để con thấu hiểu hiếu nhân cuộc đời.
bao nhiều giọt nước mắt rơi
mẹ trao gửi lại nụ cười nghĩa ân.

Cho con ru mẹ một lần
sà vào lòng mẹ nhận phần thương yêu.
ru lời gẫy ngọn nắng chiều
con xin ru tiếp những điều mẹ ru.


Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Vối quê

Còn không nước vối quê nhà
Đựng trong ấm đất theo cha ra đồng.
Vỡ cày nắng đốt vênh cong
Dịu thơm nước vối mát lòng của cha.

Còn không nước vối quê nhà
Theo mẹ đi khắp ruộng xa ruộng gần.
Cấy đông bùn quánh níu chân
Ấm lòng nước vối đỡ phần run tay.

Còn không nước vối những ngày
Bà con lối xóm sum vầy bên nhau.
Thôi thì nước vối làm đầu
Chuyện vui buồn cứ cùng nhau dốc lòng.

Còn không nước vối nhớ mong
Cho con tìm lại cánh đồng bóng cha.
Còn không nước vối quê nhà
Tảo tần hình mẹ nhạt nhoà khói hương.

Còn không nước vối khiêm nhường
Nước quê thơm thảo vấn vương tình làng.
Mặc bao hương vị cao sang
Trong tâm ngọt nước vối làng chân quê.

Ngược lòng tôi

Ngược lòng về với tuổi thơ
lang thang kí ức tìm bờ cỏ xanh.
đằm mình trong nhớ tròng trành
xoè tay đón giọt âm thanh dế đồng.

Thương sao cái tuổi lông bông
mẹ la mắng vẫn tồng ngồng tắm mưa.
cái roi cha đánh chẳng chừa
cháy da khét tóc nô đùa cả trưa.

Ngược lòng tìm lại ngày xưa
rì rào sóng lúa gió đưa cánh cò.
sông quê uốn lượn quanh co
có còn bến cũ con đò đợi trông.

Bâng khuâng nỗi nhớ tuổi hồng
trống trường gọi lại ước mong thuở nào.
những dòng mực tím lao xao
tiếng ve giã bạn nghẹn ngào ngày xa.

Ngược lòng tìm ánh trăng ngà
giếng làng ôm bóng ngày qua mặn nồng.
ngược lòng tôi cõi khát mong
tìm thời nông nổi ấm hồng trái tim.

N.T.H.H