Chùm thơ tác giả trẻ Vân Hà

757
Tác giả trẻ Vân Hà

Cảm ơn mẹ

 

Chiều nay

gió thổi bờ sông

 

Ngõ sau con đứng

mà lòng quặn đau

 

Nhớ thương mẹ

biết là bao

 

Dáng lưng khom

đã tạc vào tháng năm

 

Tóc sương

bạc dưới trăng rằm

 

Da mồi

ánh mắt quầng thâm tuổi già

 

Cảm ơn

mẹ đẻ con ra

 

Tấm lòng của mẹ

bao la biển trời

 

Tiếng mưa

gõ nhịp cuộc đời

 

Ướt thân con trẻ

giữa trời xứ xa

 

Cảm ơn

mẹ đã cho ta

 

Sống trong nhân thế

đậm đà tình thương.

 

 

Bữa cơm nước mắt

 

Bữa cơm dưới trận mưa rào

Đũa lùa vội vã chớ nào thảnh thơi

Chén chan nước mắt đầy vơi

Chén lưng canh cải có lời mẹ thương

 

Dãi dầu một nắng hai sương

Bôn ba đất khách kiếm đường mưu sinh

Ngẫm ra xót phận mẹ mình

Thanh xuân đổi lấy nghĩa tình nước non

 

Bữa cơm dang dở chỗ làm

Đói no mặc kệ vẫn cam chẳng màn

Đũa này gạo tấm khô khan

Đũa kia hẹ giá chứa ngàn lời ru

 

Trời quê phủ áng mây mù

Lom khom dáng mẹ cần cù nắng mưa

Hỏi rằng : con đã về chưa…?

Triền đê mẹ vẫn đứng chờ tháng năm.

Vân Hà