Chùm thơ tháng tư của Trần Thế Tuyển

806

Nhà thơ Trần Thế Tuyển

Giai điệu Tháng Tư

Cơn mưa đầu mùa
Căn hầm ngập nước mắt
Nước mắt của trời hay của đất?
Phía Cầu Voi tiếng xích sắt nghiến đường.

Giai điệu Tháng Tư
Sớm tinh sương
Đài loan tin những gọng kìm đang khép
Xuân Lộc cánh cửa thép
Đồng Dù lính ngổn ngang
Đoàn 232 từ hướng Tây Nam…,
Những đoàn quân như bão táp.

Giai điệu Tháng Tư
Sau lưng “cánh đồng chó ngáp”
Những Long Khốt, Gò Măng Đa
Áo đồng đội nhòe đêm trăng
Nhuộm chín Tháng Tư
Tiếng ai hò trên sông Vàm Cỏ:
“Ở tận sông Hồng em có biết
Quê hương anh cũng có dòng sông…”(*)

Giai điệu Tháng Tư
Mênh mông
Cầu Tân An áo lính phơi dọc lộ
Tiếng máy bay gầm rú
Tiếng xe tăng nát đồng
Cả ngàn nỗi chờ mong
Cơn mưa đầu mùa hối hả…

Bốn mươi sáu mùa mưa
Và hơn thế nữa
Giai điệu Tháng Tư tinh khôi
Như tiếng bà ru nôi
Tiếng con gái trong như tiếng suối
Tiếng đồng đội không về
Nhức nhối.

Chân trời mới
Bình minh!

Tân An, tháng 4-2021
____
(*) Thơ Hoài Vũ

Tháng Tư Tây Nguyên

Nắng như dấu chân Thần Mặt trời
Rừng nghiêng ngả, đầy vơi
Trời khăn voăn lẳng lơ mây trắng
Tháng Tư Tây Nguyên ngập nắng.

Ta tìm dấu chân mình
Hỏi cô gái Ê Đê trăng tròn
Ngực em phập phồng
Chân em rong ruổi.

Nơi đâu xích xe tăng, nóng hổi
Nơi đâu gùi nặng
ánh trăng
Thung thăng đêm tải đạn.

Ta muốn bộ đội cụ Hồ làm bạn
Sau chiến tranh ở lại bản ta
Con ong tìm mật tháng ba
Con nai, tháng tư nhớ bạn.

Bạn ở đâu,
suối thì cạn
Đồi thì hoang
Biển Hồ mênh mang
Đỉnh Ka Bang mây phủ
Đồi 875 lịch sử
Trung đoàn Cao Bắc Lạng ở đâu?
Lữ Dù 173 khét tiếng diều hâu
Xác lính Mỹ chất chồng đồi trọc…

Tháng Tư Tây Nguyên
Mặt trời mọc
Cô gái Stiêng khăn vấn ngang lưng
Ban mai ngực em
Đồi núi chập chùng mời gọi
Tháng Tư Tây Nguyên
Âm vang, vời vợi
Bao chiến sĩ quên mình
Chưa có tên…

Bia ghi danh các anh
Tháng Tư Tây Nguyên ấm áp!

Đắc Tô, tháng 4 năm 2021

Tháng Tư của mẹ 

Tháng Tư mẹ ra bờ sông
Ngóng đợi con, mòn mỏi
Lục Bình tím màu dấu hỏi
Bao giờ con trở về?

Mấy chục mùa hè
Mấy chục mùa đông
Chỉ có dòng sông mới biết
Bóng ai khoắc balo mải miết
Cuối bờ đê.

Nỗi niềm của mẹ, tháng Tư
Nỗi chờ mong mặc định
Thời gian bạc áo lính
Thời gian bạc lưng cha
Chỉ còn lại bài ca
Đi cùng năm tháng.

Tháng Tư mẹ ra bờ sông
Tượng đài hoàng hôn sừng sững
Đất nước mấy ngàn năm bền vững
Mây trắng trôi
Thăm thẳm tượng đài.

Nam Định, tháng 4 năm 2021

T.T.T