(Vanchuongphuongnam.vn) – Cây đời biết qua mấy mùa thay lá/ Rêu trăm năm trò chuyện với trăng mờ/ Mây loạn bóng như chập chùng hư ảo/ Khép vòng tay giữ trọn mối tình thơ…
Mưa tím
Xuân đến muôn tơ lòng xao động
Tiếng chuông vừa điểm phút giao thừa
Ô hay! có phải em đang mộng
Lấp lánh ngàn sao giữa trời khuya:
– Xuân về quê, phố người vui sắm
Pháo nổ rượu ngon chúc tụng nhau
Bụi mưa rây đủ cho xuân chín
Cánh én nhẹ nhàng bay liệng chao
Lòng ai vồi vội mơ Xuân biếc
Tà lụa thơm lừng khách ngẩn ngơ
Câu đối đỏ vàng treo trước cửa
Dăm tranh cổ tích một mùa xưa
Cảnh sắc hồng hồng môi thiếu nữ
Nhạc lồng rộn rã nhuộm màu tươi
Nhưng sao lòng nỡ chưa hoà hoạ
Khao khát xa vời nhớ nhung ôi…
Giữa cảnh xuân xanh lòng vốn dĩ
Ước màu nắng cũ nhẹ như sương
Chiếc kén mùa đông tơ óng ả
Mùi hương son phấn ngỡ tơ vương
Lách giữa muôn hoa sâu hoá bướm
Rây rây mưa tím chuốc Xuân sầu
Nàng từ cổ tích xưa huyền bí
Đôi mắt đêm nhung thăm thẳm châu …
Tiếng pháo động gãy dăm nhành mộng
Chờ thêm giây lát… bình minh lên
Hoa hồng phơn phớt nụ môi nhỏ
Vô ý hài xanh động giấc êm…

Nhà thơ Thiên Di
Khúc xuân ca
Mùa xuân hỡi! Bay về cùng cánh én
Nắng cài trâm vàng óng mái tóc thề
Mắt mơ huyền một trời xanh e lệ
Bụi kinh kỳ huyền bí phủ hương xưa
Tà áo xuân thơm trong chiều lộng gió
Đợi anh về chắp cánh mộng đường hoa
Vẽ nét tiên lên những dòng thi tứ
Cả bầy sao thắp ánh sáng Ngân hà
Nâng chén rượu em mời người năm ấy
Hỏi bây chừ tim còn chút nồng say?
Nụ hôn ấm gởi lời yêu chiều ấy
Còn lưu hương hay nhạt giữa tháng ngày?!
Cây đời biết qua mấy mùa thay lá
Rêu trăm năm trò chuyện với trăng mờ
Mây loạn bóng như chập chùng hư ảo
Khép vòng tay giữ trọn mối tình thơ
Xin gảy lại ngàn âm thanh tơ lụa
Nguyệt cầm rung trầm giai điệu cung thương
Niềm yêu dấu đừng vương mầu tục lụy
Cánh én vàng chở đến vạn mùa hương
Bức Tranh Xuân Hồng
Đào tơ nhu nhú búp hồng
Gió Xuân dìu dịu, bềnh bồng mây trôi
Dập dìu bướm lượn muôn nơi
Chấm màu nắng vẽ dấu môi trăng viền
Thảo dòng thơ nhỏ yên nhiên
Dâng hồn hương thảo đến miền mộng mơ
Trễ tràng thương nhớ xin chờ
Bước hài xuân nhẹ ban sơ lại về…
Lặt Lá Tầm Xuân
Lặt lá tầm xuân biếc khai hoa
Trời xanh vang khúc nhạc giao hoà
Ríu rít chim ca chào ngày mới
Hương trần ngan ngát tiễn đông qua
Người đến cùng ta tự hỗn mang
Đường tơ tay lựa sầu mang mang
Nhành khô lá nõn chờ bung lộc
Ngây ngất lối trầm cỏ thưa đan
Ôi bông mây tuyết ngọn gió lùa
Êm ả tháng ngày đợi tin xa
Lặt lá cho mai về bung nụ
Bao ngày khô hạn ẩn chờ hoa
Tịch mịch tình xanh dậy hương lòng
Môi hồng thắp nắng nụ cười trong
E ấp mùa xuân may áo mới
Trà thơm toả khói sớm mai hồng
Xuân đến nhà nhà xuân muôn nơi
Cung đàn dịu vợi ngọc gương soi
Viết dòng thơ nhỏ lời ý đẹp
Thời gian chầm chậm …lá rơi rơi…
Lặt lá tầm xuân giữa đất trời…
Thiên Di