Chùm thơ Trần Hạ Vi

592

Nhà thơ Trần Hạ Vi

 

Những câu chuyện đường dài

Bắt đầu từ chuyện mưa nắng
thời tiết hai nửa bán cầu
mùa đông tuyết trắng cái lạnh âm hai mươi độ cấu cào
hương hoa sữa nồng nàn anh phát ốm

mười tám năm lấn bấn
anh bồng súng nhà binh
em khóc em mở miệng cười xinh xinh
tập tành ê a học đùa học viết

gót giày mòn vẹt
mở lối anh đi
người kể chuyện dài kỳ
những câu chuyện không hồi kết
những ký ức trong trẻo không tì vết
tình bạn xác thịt của Milan Kundera
nghĩa ân bám níu tình nhà
mong muốn khát khao hòa mình vào chữ

cái đèn ánh sáng xanh chống trầm cảm thời tiết
vẫn không vớt nổi lòng nao nao
mùa lá vàng lá đỏ lao xao
em tự ru mình dặm dài mưa đổ

chưa bao giờ ngồi cạnh nhau cứ ngỡ
hớp cùng một chén văn chương
nhẹ như một làn hương
ừ em ngồi nghe anh kể chuyện…

Tôi yêu

Tôi yêu
yêu những cánh đồng
Mùa vàng kĩu kịt sóng hồng lao xao

Tôi yêu
yêu những hàng cau
Đêm hè xõa tóc rủ nhau tự tình

Tôi yêu
yêu những mái đình
Ngói thâm nâu dẫn xập xình hội đêm

Tôi yêu
yêu thảm cỏ mềm
Con đê liếm.cỏ mượt thêm chân trần

Tôi yêu
cánh trắng phân vân
Chao nghiêng nghiêng thả xuống vần thơ tôi

Tôi yêu
mảnh đất nằm nôi
Cha ru mẹ hát à ơi võng tình

Tôi yêu
xứ sở thanh bình
Nắng xanh gió nhẹ dập dình diều bay

Tôi yêu lắm
những bàn tay
Dựng xây nên.nước non này đẹp tươi!

Trần Hạ Vi