Mùa đợi…
Em về ngang khóm trúc
Tre la đà níu chân
Thu còn giọt nắng vàng
Trên bờ môi thiếu nữ
Áo dài trắng dáng duyên
Mái tóc huyền buông thả
Rặng tre xanh rỉ rả
Gái quê mình nết na
Chiếc nón giấu nụ hồng
Bờ môi nào mộng ước
Những trai làng say khướt
Ru hời nay còn không!?
Anh vụng về dõi bước
Hít hà mùi tóc hương
Em qua rồi còn vương
Nón bài thơ e thẹn
Đông sắp về nhen lửa
Sưởi ấm trái tim buồn
Mưa ướt cánh chuồn chuồn
Chiều tịnh độ hư không…
Tác giả Võ Văn Thọ
Tình mẹ
Tình mẹ như biển bao la
Yêu thương con chẳng thước đo nào bằng
Sẵn sàng chấp nhận giá băng
Cho con ấm áp không ngăn cách lòng
Đời con sướng khổ, đục trong
Mẹ luôn đón nhận trong vòng tay yêu
Thương con mưa nắng sớm chiều
Tảo tần gánh vác chắt chiu ngọt ngào
Cho con trời đẹp sáng sao
Cho con mong ước với bao nhiêu tình
Vì con mẹ sẽ quên mình
Chấp nhận giông tố thình lình gây nên
Thiên tai bão lũ sấm rền
Thương con mẹ vẫn ở bên chẳng rời
Tình yêu cao cả tuyệt vời
Vần thơ con viết những lời khắc ghi…
Chuồn kim tăng hoa
Hôm nay thu nắng đẹp
Chuồn kim ra khỏi nhà
Rủ chị bướm tìm hoa
Hái về dâng tặng mẹ
Chị bướm tròn đôi mắt
Khen chuồn kim hiếu thảo
Rồi cả hai cùng dạo
Trong khu vườn hoa thơm
Ông mặt trời xuất hiện
Nhoẻn miệng cười thật duyên
Những bông hoa trinh nguyên
Đón chào người bạn mến
Chị bướm mải mê ngắm
Sắc màu hoa lung linh
Dưới nắng vàng đẹp xinh
Quên cả con đường qua
Chuồn kim chợt nhớ ra
Không hái hoa nhà trường
Làm mất đẹp học đường
Nên rủ chị bướm về
Dành thời gian vẽ tranh
Một đóa hoa dâng mẹ
Màu mực nghiêng nhè nhẹ
Ngày hai mươi tháng mười!
Võ Văn Thọ