Chùm thơ Võ Văn Thọ

624
Tình thu
Đã nghe thu đến ru hời
Nắng vàng dịu nhẹ đất trời thu sang 
Đã nghe làn gió miên man
Dòng sông xanh nước đò ngang bãi bờ
Chút thương nhớ, chút thẫn thờ
Xuyến xao kỉ niệm dại khờ ngẩn ngơ
Gieo chi câu lục tình thơ
Để cho câu bát thầm mơ tháng ngày
Tình thu còn mãi đắm say
Vàng rơi chiếc lá chẳng thay đổi lòng
Nàng thu vẫn mãi sáng trong
Mắt môi chờ đợi sắt son bóng hình
Sắc thu hoà quyện đẹp xinh
Trăng thu mộng mị lung linh hương tình
Tiếng chim thánh thót bình minh
Tình thu lắng đọng cho mình nhớ vương…
Tác giả Võ Văn Thọ
Cà phê Memony
Hẹn anh cùng đến nơi này
Cà phê ký ức tháng ngày phai phôi
Biết là chẳng ấm bờ môi
Vầng trăng xẻ nửa, lạc đôi lưng trời
Giọt cà phê đắng rả rời
Mùa thu thay sắc rạng ngời mắt trao!?
Giếng làng trong phố lạ sao
Sợi dây mấy sải mà nao nao lòng
Phận người dòng đục dòng trong
Tình duyên sự nghiệp long đong hải hà
Ơn trên một chút thật thà
Cho ta thoả chí ta bà sắc không…
Võ Văn Thọ