Cỏ thức ngậm giọt sương trong – Thơ Bùi Minh Vũ

1032

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

 Mẹ hát

Trên phiến cát giống như cẩm thạch trong mơ

Mẹ tôi nằm chiếc lá thời gian

Bà nhẩm khúc dân ca thường ru con khó ngủ

Khói nhang tàn

Nhưng hương gió còn bay lên mãi mãi

Chẳng hề mỏi mệt

Chẳng hề ngưng nghỉ đôi vai đôi tay đôi chân đất nung

Trên phiến cát giống như cẩm thạch trong mơ

Mẹ tôi nhìn từng gương mặt

Đứa có làn da sần sùi bà thương nhất

Tôi hiểu mặt trời đỏ lửa

Vì đôi mắt mẹ âm u

Chẳng có bức tường che chắn

Tôi đi xuyên qua

Một ngày hè

Thế giới mở toang

Mẹ hát

Con con ơi con con hời

Lại đây mẹ bảo những lời ngày xưa

Rằng ngày mà chẳng có

trưa

Gió ru mẹ ngủ cơm dưa con

mần.

Trên phiến cát giống như cẩm thạch trong mơ

Còn sót lại đôi mắt nắng của mẹ.

10-2010

 

Điệu hò đen

Nước đã ăn em

Chỉ còn đêm

Và mắt nước

Bủn rủn tay anh, chân anh, tim anh

đất trời cùng khóc

Mưa gọi hồn

Em ở đâu?

Anh lao vào vòng xoáy tâm linh

Mở đôi mắt ông bà để tìm em em ơi

Tan vỡ điệu hò bói giọt tình tang

Vì trời đất hờn ghen

Trong mênh mông sông nước

Em thân cò

Em thân cỏ

Em thân cô

Độc mình anh máu khóc đầy cổ họng

Chẳng biết đứng nơi nào về nơi nào xin dữ tợn bình yên

Nước đã ăn em

Chỉ có đêm

Và mắt nước

Điệu hò đen hiện về.

10-2010

 

Vòi vĩnh

Nhắm mắt

Một thời thiếu nhỏ đã qua

Những thanh âm vang nhảy bay xa

Vần bằng vần trắc điệu bộ làm duyên bóng ma

Nhắm mắt vòi vĩnh

Ngày ta về

những khắc khe trên cánh đồng đá chữ

Tìm cát trong sóng thần mắt em

rất muộn

Để nói lời sau cuối

Ta phải đi

phải đi

cày xới trên thân thể câu thơ

Em ngại ngùng khó chịu

Khi không ghép nhiều câu ngắn dài thành bài thơ

Nhắm mắt vòi vĩnh đi tìm

Thơ trên đá

Đá trong thơ

Nhắm mắt vòi vĩnh câu thơ thức.

10-2010

 

Lót dạ

Lót dạ thời gian vài giây

Em lót dạ anh niềm đam mê ngây dại

Bạn bè bọt trôi

Ta quấng tả lót cho con

Lót dạ cơm cháy

Ráo hoảnh giọt mưa trôi nhà

Giấc mơ lót dạ bập bềnh

Vội chi những tràng cười lót dạ

Ta chìa cái lót dạ cho em

Tự do lót dạ

Đừng hỏi cỏ cháy dưới mắt em

Lửa từ đâu đến cái lót dạ như nước xoáy

Đám lau buồn. Nhấn chìm từ đó

Này em cắt chi tóc ngắn

Chiếc váy lót dạ mùa đông

Nhốt chi sắc thu trên tóc

Heo may môi bói chín

Một lần anh chối từ lót dạ ăn mày

Bạn lót dạ. Em lót dạ. Hắn lót dạ

Còn đâu còn đâu?

Hãy thả tự do lót dạ lời nói

Hãy thả tự do lót dạ lời viết

Hãy thả tự do lót dạ lời mắt

Lót dạ trái tim

Khi một ngày em khóc

Anh lót dạ sắc đẹp

Lót dạ quay tròn như viên bi.

10-2010

Loằng ngoằng  

Rối vào nhau lời nói

Rối vào nhau trái tim

Rối vào nhau cử chỉ

Loằng ngoằng ăn mày

Cỏ thức ngậm giọt sương trong

Người thức uống rượu màu

Muỗi thức chích máu

Anh thức nhớ em loằng ngoằng.

10-2010

 

Tìm em trăng lầm lỗi

Anh lóc cóc tìm em trên đồi trăng

Lóe lên niềm tin trăng giết

Còn để lại mùi hương trắng

Anh lọc lừa từng ngọn cỏ

Lọc lừa từng hòn đá

Lọc lừa từng vạt trăng phơi

em ở đâu?

Anh loay hoay bên hốc đá

Loanh quanh dậm nát vòm trăng

Anh loạng choạng anh lòm khòm

Lõm bõm trên vạt trăng tròn

Em ở đâu

Anh lóp ngóp lòng khòng lóm thóm


Mùi hương trắng loi nhoi lố nhố

Anh lọm khọm lon ton loáng choáng

Tìm em mãi trong mù trăng

lầm lỗi.

10-2010

B.M.V