Danh ca Lệ Thu qua đời vì Covid-19

739

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lệ Thu – “giọng ca vàng” của tân nhạc Việt Nam – đã ra đi mãi mãi sau nhiều ngày chiến đấu với bệnh Covid-19, hưởng thọ 78 tuổi.


Danh ca Lệ Thu qua đời sau thời gian chống chọi với bạo bệnh

Đại diện gia đình danh ca Lệ Thu cho biết nữ nghệ sĩ qua đời tại bệnh viện Orange Coast Memorial, California, Mỹ, lúc 19h ngày 15/1 (giờ địa phương).

Khoảng một tháng trước, bà bị ho, cảm nên đi khám, được chẩn đoán nhiễm nCoV. Sau nhập viện điều trị, tình hình danh ca khả quan hơn. Tuy vậy, bà được chuyển vào ICU do ăn nhiều đồ ngọt, lượng đường tăng cao, thở bằng máy vì yếu sức.

Sự ra đi của nữ danh ca để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp và khán giả.

Ca sĩ Quang Thành, người tham gia nhiều show cùng Lệ Thu trong và ngoài nước cho biết, khi danh ca nhập viện anh và nhiều đồng nghiệp cầu nguyện từng ngày, mong điều kỳ diệu đến. “Chị sống văn minh, chăm chút cho sức khỏe, tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh, không rượu bia, cà phê, thuốc lá. Tôi thật sự bất ngờ khi biết chị qua đời vì Covid-19. Khi mời Lệ Thu tham gia show, bao giờ tôi thoải mái và yên tâm trong khâu tổ chức. Tuổi cao nhưng chị có lối sống năng động, hầu như luôn tự lái xe khi đi lại, sử dụng thành thạo smartphone, đúng giờ giấc và chủ động công việc với tác phong của người trẻ”, Quang Thành chia sẻ.

Ca sĩ Đức Tuấn xót xa khi hay tin. Từ khi biết danh ca lâm trọng bệnh, anh theo dõi tình hình sức khỏe bà hàng ngày. Khi anh thu album Văn Cao (năm 2008), chính Lệ Thu đọc lời dẫn mở đầu album cho anh. “Với tôi, cô Lệ Thu là giọng ca đỉnh cao, một tượng đài khó so sánh. Giọng cô trầm nhưng vẫn biến hóa đầy màu sắc”, anh nói.

Danh ca Lệ Thu (sinh năm 1943) tên thật là Bùi Thị Oanh. Bà là giọng ca tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam. Chất giọng khàn ấm và nội lực của bà được ông chủ phòng trà Bồng Lai để ý và ngỏ lời mời đi hát. Những năm 1968 đến 1971, tiếng hát Lệ Thu được yêu thích hàng đầu bên cạnh Thái Thanh, Khánh Ly.

Trong hơn 60 năm ca hát, danh ca Lệ Thu luôn được khán thính giả nhắc đến với những bài hát buồn. Lệ Thu được nhiều nhạc sĩ viết tặng riêng các ca khúc như Nước mắt mùa thu (Phạm Duy), Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa), Thu hát cho người (Vũ Đức Sao Biển)… Bà là biểu tượng đẹp của cách hát chậm rãi, rõ lời, không phô trương và để lại nhiều cảm xúc. Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân nhận xét: “Ở các nốt cao, chất giọng khàn, có độ vang và ngân rung hiếm của Lệ Thu đã làm khán giả có cảm giác như nỗi đau được đẩy lên đến tột cùng và có sự chia sẻ, an ủi từ bà”.

Chính danh ca Lệ Thu cũng thừa nhận người nghe cảm nhận giọng của bà có điều gì đó như uẩn ức. Thật ra, bà là người biết làm chủ cảm xúc và diễn tả nó một cách tỉnh táo. Quả nhiên, sự tỉnh táo của bà đã truyền năng lượng tích cực đến khán thính giả để họ có gặp đúng tâm trạng như bài hát được nhạc sĩ gửi gắm thì cũng tự tin mà bước đi, vượt qua những đau khổ trong cuộc đời.

Là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu của làng nhạc Việt thập niên 1960-1970, bà được mệnh danh “tiếng hát vàng mười”, một giọng hát được giới mộ xem là chuẩn mực trong cách phát âm, góp phần làm giàu đẹp thêm tiếng Việt. Những tình khúc hay nhất được bà thể hiện cho đến ngày nay vẫn được lưu giữ.

Mai Anh