Nhà thơ Bùi Minh Vũ
Hào khí Bạch Đằng
Tôi viết tên Việt Nam lên Trường Sa, Hoàng Sa
Bằng máu của ông tôi
Bằng mồ hôi của bà tôi
Bằng nước mắt của mẹ tôi
Bằng linh hồn của cha tôi
Bằng niềm tin của vợ và tôi
Bằng ước mơ của con trai tôi
Và bằng đôi mắt của tình nhân tôi viết
Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam
Là con sóng ru bạc đầu
chờ đợi
nhún nhường hát khúc no nê
Tôi viết hai chữ Việt Nam lên tảng đá ngầm
sáng lên
những con sóng nhớ bờ Trường Sa Hoàng Sa không ngủ
Những điều cũ hơn trời trăng mây núi
Nhưng không chồng lấn
không gây hấn,
tôi viết hai chữ Việt Nam lên Trường Sa Hoàng Sa
bằng hào khí Bạch Đằng.
07-2011
Đất nước nhìn ra biển lớn
Biển xanh ơi
Biển chẳng bao giờ khóc
Biển chẳng bao giờ buồn
Những con sóng chẳng bao giờ về cung trăng
Mỗi khối nước biển
Có giọt máu thiêng cha ông
Hàng triệu con chuột khát chẳng bao giờ uống hết nước biển quê ta
Những con sóng chưa bao giờ cầm súng
Nhưng giận dữ tên lửa tự hành rời bệ phóng
Nếu có con chuột nào gặm vào linh hồn của biển
Thật khó để viết bài ca
Mỗi tiếng sóng một ký âm xung phong
Kéo dài hơn ánh sáng
Biển nằm trong lòng chúng ta
Ai có thể uống được biển?
Đó có thể là những con chuột đói
Gặm vào thịt da
bụng quặn thắt
Ta vùng lên bạn vùng lên sóng vùng lên biển vùng lên
Lũ chuột đói chạy về đâu?
Những cái đầu lâu đỏ
chìm dưới đáy nhân gian
Biển vẫn xanh ngàn năm
Biển không bao giờ khóc
Những con sóng không bao giờ buồn
Em du thuyền
Bạn đánh cá
Cha ngao du hoài niệm
Chẳng có ngày đói ăn tuổi thơ
Chẳng có đêm thiếu ăn tuổi thơ
Đất nước nhìn ra biển lớn
Ôm biển vào lòng
Màu xanh biển lặng không mòn
Ngàn năm còn mãi mảnh hồn tổ tiên
Trên đảo Hoàng Sa ta múa
Trên đảo Trường Sa ta hát
Trên đỉnh Trường Sơn ta vẫy tay
Hoàng Sa Trường Sa hai con mắt lửa
Đốt cháy những con chuột đói mang đầu đạn trên lưng.
07-2011
Sẵn sàng
Ta đang đứng trên đảo
Ai tiến về phía ta?
Gió biển hay nắng tà
Mười ngón tay nặng nhọc
Ta đang đứng trên đảo
Ai đến trước mặt mình?
Đứng dậy những con sóng
Ánh mắt căng cung tên
Ta đang đứng với bạn
Hay với ai chiều nay?
Bụi mù cát tung tóe
những lời thề tỏa bay
Ai lạ mò đến đảo?
Hoàng Sa và Trường Sa
Ta sẵn sàng chăm sóc
Bằng viên đạn tim ta.
07-2011
Trái tim biển
Những con sóng không bao giờ chết
Trong đôi mắt của tôi
Những màu xanh nhấp nhô không bao giờ chết
Trong tim tôi
Bóng dáng Trường Sa Hoàng Sa lồng lộng
Trong đời tôi
Nếu bạn nghe nhịp đập
Đó là lời thề của sóng chạm tới đáy yêu thương.
07-2011
Mất ngủ
Ta hỏi cỏ
vì sao ta mất ngủ
cỏ lặng thinh úa vàng
Ta hỏi bầu trời
vì sao ta mất ngủ
bầu trời bão giông
Ta hỏi biển Đông
vì sao ta mất ngủ
– Tiếng ồn những chiến thuyền lạ hoắc phải không?
07-2011
B.M.V