Đêm chong lối về – Thơ Bùi Tuyết Mai

716

Tác giả Bùi Tuyết Mai

Hoàng hôn

Hoàng hôn chạm mí mắt người
Giọt sa bóng phố, giọt rơi lòng mình
Đường chiều chưa hết chênh vênh
Ngả nghiêng vạt nắng lênh đênh bến đời

Tìm về ký ức xa xôi
Gặp năm tháng cũ đọng lời nhớ thương
Ai làm xa cách đôi đường
Tim xao xác sóng gió sương mịt mù .

Mùa xa

Trưa nay dát đỏ lưng trời
Gọi mùa hạ cháy bời bời tháng năm
Lời xưa ngân giữa bè trầm
Tiếng ve ngày cũ còn âm ỉ tình

Trong veo tuổi ngọc tươi xinh
Ú tim em, tuổi thơ mình chơi vơi
Bao nhiêu nhịp nhớ gọi mời
Từ sâu lắng một bầu trời giăng tơ

Bằng lăng ơi, tím đợi chờ
Mùa xưa đậu mắt thẫn thờ ngấn mi
Tháng năm chắp nối mùa đi
Kìa ai mong ngóng những gì đã qua.

Mai Châu

Ngược dòng bản Lác chạm đông
Sương mờ bóng núi mây bồng bềnh trôi
Mai Châu vò rượu gọi mời
Nếp hương ai thả quên nơi đường về

Váy xòe nghiêng mái ô che
Lời ca dẫn nẻo đam mê cháy lòng
Kìa đêm lửa trại đang hồng
Lòng than thắm đỏ đêm chong lối về .

Bùi Tuyết Mai