Diên vĩ dưới trời mơ – Thơ Nguyễn Hồng Linh 

695

Tác giả Nguyễn Hồng Linh

 

Mộc miên năm cũ

Yêu chi lắm rồi buồn xa vắng
Hồn dại khờ cay đắng nhớ thương
Giọt tình một thuở lừng hương
Trời gieo chi khúc đoạn trường long đong.

Ai dệt mộng hương nồng trong gió
Lời thầm thì lá cỏ xôn xao
Mộc miên đỏ cả chiều nao
Nhớ người năm cũ hư hao dáng chờ.

Rồi từ đó trăng mờ che khuất 
Thế gian sầu bụi cát bay xa
Trần gian như cõi ta bà
Nhân sinh một kiếp… thoáng qua mắt huyền.

Sương phủ cánh mộc miên còn đọng
Chiều quê buồn tiếng vọng thở than
Ngậm ngùi một kiếp hồng nhan
Lênh đênh phận bạc dở dang một đời…

30.03.2018

 

Xoan tím tháng Ba 

Tháng ba tím cả giấc mơ 
Người gom nỗi nhớ dệt thơ nồng nàn
Tình say lạc phím tơ vàng
Mắt môi tím biếc mơ màng trời yêu.

Bâng khuâng lưu luyến muôn chiều
Gót son ngà ngọc yêu kiều mộng mơ
Hạ về giăng lối ngẩn ngơ
Hoàng hôn thổn thức thẫn thờ phố thương.

Thềm xưa xoan tím thoảng hương 
Cánh bay theo gió vấn vương cõi lòng 
Dịu dàng khép nép đợi mong 
Bên bờ giậu cũ ngóng trông một thời.

Mùa ngâu hoa ướt rụng rơi
Lời thề ước hẹn chung lời sắc son
Trên cành chim sáo véo von
Về thôi người nhé hiền ngoan đêm chờ. 

Chiều hoang phiêu lãng vần thơ 
Nhạt câu ân ái hững hờ tim đau 
Tháng Ba tình lỡ quên mau
Giọt thương giọt nhớ phai màu dáng hoa…

06.04.2017

 

Diên vĩ dưới trời mơ 

Hạ về chưa sao tím màu nhung nhớ
Heo may bay trong gió thoảng đưa hương
Lá tương tư rơi xào xạc góc vườn
Diên Vĩ ơi! Lời thương chưa kịp ngỏ.

Nàng mang sắc cầu vồng màu rực rỡ
“Con mắt thiên đường” lầm lỡ tim ta
Đưa nàng rong chơi dạo chốn ta bà
Cho đời luôn đậm đà đầy tươi sáng.

Em đốt cháy tình ta dưới trăng vàng
Hồn rung động dịu dàng đầy mơ ước
Lời tự tình giữa cung tơ say khướt
Diên vĩ ơi! Nguyện bước đến ngàn mai.

Ta – quân vương, em – hoàng hậu – cung đài
Giấc mộng thiên thai dựa vai sánh bước
Khúc hương trầm trinh nguyên lạc đêm trước 
Nhớ về nhau ru ngược bóng thời gian.

Chốn vô thường lòng nhìn thấu hợp tan
Trăm năm nữa vẫn vạn lời trăn trở
Iris ngây thơ nàng thuỷ chung muôn thuở
Thiên đàng tình yêu rạng rỡ hồn hoa.

22.03.2019

 

Mộc Lan

Mộc Lan quyến rũ nồng nàn
Sắc hoa màu nhớ dịu dàng luyến thương 
Mộc Lan hương tỏa bên đường
Hương nồng phố vắng tơ vương đợi chờ.

Mùa sang nhuộm đẫm hồn thơ
Gió lay tóc rối thẫn thờ nhớ anh
Trắng trong gợi giấc mộng lành
Ước ngày chắp cánh liền cành bên nhau.

Yêu người sâu đậm khát khao
Hỡi chàng quân tử tình trao trọn đời
Ong bay bướm lượn một trời
Dáng hoa em bước rạng ngời xôn xao.

Thời gian vẫn mãi ngọt ngào
Ngoài hiên đôi én hót chào ban mai 
Tháng Tư nhuộm trắng áo dài
Nắng vàng trải lối thiên thai thắp mùa…

01.04.2017

N.H.L 
Stuttgart – Đức