08.02.2018-16:40
TẾT NẦY KHÔNG Ở SÀI GÒN
Tết nầy anh không ở Sài Gòn
Không lang thang đường hoa Nguyễn Huệ
Không qua Nguyễn Du hàng me xanh lá
Không ngồi cà phê AQ
Tết nầy anh ở Florida
Trời trong veo, gió se se lạnh
Nhớ nắng Sài Gòn, thèm làn gió chướng
Hơi ấm ban tay ai ?
Tết nầy con không ở Việt Nam
Không về quê ngày hăm lăm tháng Chạp
Mộ mẹ cha con nhờ người quen chăm sóc
Khói nhang buồn, con én nhỏ chao nghiêng
Mùa xuân chưa về Lakeland
Quê người xa xôi làm sao Tết đến?
Thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng … không thiếu
Chỉ thiếu một nhành mai
Nhà thơ Diệp Hồng Phương ở Mỹ
Giờ nầy có lẽ ở Sài Gòn
Tiến, Nhã, Tuấn, Nam… đón giao thừa, chào Nguyên đán
Nghe “ly rượu mừng” chúc nhau hạnh phúc
Có nhớ mình phương xa?
Giờ nầy ở Florida
Trời mù sương 45 độ F
Vô YouTube xem Sài Gòn đón Tết
Pháo bông rực trời cũng ấm trái tim ta!
Florida, Hoa Kỳ 2.2018
DIỆP HỒNG PHƯƠNG
TIN THƠ:
>> Đoàn Thị Diễm Thuyên xuân muộn
>> Lê Đạt độc đáo thơ haikâu
>> Nguyễn Cường mùa lại về lại hẹn với mai sau
>> Ngô Kim Đỉnh có nửa Bắc Hà
>> Thuận Ánh ướt cả một đời yêu
>> Bùi Nguyễn Trường Kiên cổ tích và em
>> Lê Thanh Vy làm thơ để xưng tội
>> Doãn Minh Trịnh mơ về ngọn lửa
>> Trần Lê Khánh tự do cuối cùng
>> Nguyễn Thuý Quỳnh gửi một nàng Tô Thị
>> Phạm Quang Tiễn & Đất Tổ
>> Trúc Phương lời cầu hôn của gió
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…