
Tác giả Đỗ Hiện Thi
Khoảnh khắc mùa
Chiều nay mưa sẽ ngoài kia
Áo ai dấu cúc còn khuy gọi mùa…
Nắng cài nửa vạt ngày xưa
Hương vương vấn nhụy, sen vừa đôi mươi
Thanh xuân hờ hững nét vai
Mây vàng óng tỏa trang đài mắt tôi.
Chỉ nhìn thôi
Chỉ ngắm thôi
Hoàng hôn mưa.
Lặng.
Một đời còn thương…
Vội
Có lẽ trời sẽ vội mưa
Tan đi đoạn ngả nghiêng vừa chớm say
Uống chi vội đắng vội cay
Mà hong ửng vết son đẩy khóe môi
Có lẽ muộn
Có lẽ thôi
Có lẽ chậm khúc rối bời nhớ quên
Ngã tư nào vội đặt tên
Áo ai xanh ngọt chậm miền nhân gian
Vội bơ vơ
Vội mất còn
Vội nghiêng vội thẳng vội hờn dọc ngang
Đèn xanh vội đỏ, chuyển vàng
Người bên phải. Vội chuyển làn… đúng sai
Vội ơi…
Ru giấc tình đầy
Vội ơi…
Ngoan nhé
Đừng say chính mình
Đêm
Trăng gần như nỗi nhớ
Ăm ắp nỗi niềm riêng…
Em gần như hơi thở
Mà vời vợi… thương thêm
Thu về trên tay nhẹ
Gió hiền trong tóc êm
Tre lặng mình tiếng nhỏ
Hoang hoải một mùa quên…
Trăng long lanh giọt khóc
Tre chênh vênh bờ vai
Em và ta ở lại
Nghiêng thời gian thở dài…
Đêm rất sâu nhân thế
Vẫn xanh ngời dáng ai
Xin em vui, dù khẽ…
Như yên bình đêm nay.
Đỗ Hiện Thi













