Đợi xuân – Chùm thơ của Hạ Uyển

211

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thảm lụa ngời xinh ngỡ dát vàng / Bên thềm vạn vật chuyển mùa sang / Vàng hoa nắng trải lung linh xóm / Đỏ thắm hoa khoe rực rỡ đàng / Dạ vẫn hoài thương con phố cũ…

Sắc xuân

Sắc nắng huy hoàng ửng nét xuân
Thêm duyên môi thắm vẻ ngại ngần
Mắt ai đắm đuối màu e thẹn
Xuân đừng khoe nhé, má bồ quân

Bút thả vần thơ lòng nhẹ lâng
Thong dong hài cỏ lướt hồng trần
Ta buông, buông nhé, tâm hoài tịnh
Tiền tài, vật chất, áng phù vân

Thánh thót bên đồi tiếng chuông ngân
Đời là cõi tạm, sẽ xa dần
Mơ chi ảo ảnh rồi tan biến
Được mất đầy vơi mặc thế nhân.

Đợi xuân

Thảm lụa ngời xinh ngỡ dát vàng
Bên thềm vạn vật chuyển mùa sang
Vàng hoa nắng trải lung linh xóm
Đỏ thắm hoa khoe rực rỡ đàng
Dạ vẫn hoài thương con phố cũ
Tâm còn mãi luyến bến đò ngang
Rừng mơ lá rụng mùa xuân ửng
Đẹp ánh dương soi dẫu muộn màng.

Theo gió phôi pha

Ta ngắm mãi sương ngần trên lá cỏ
Ngóng thu phai sắc đỏ má nhạt nhòa
Lặng chiều rơi hương loãng gió phôi pha
Rồi mắt ướt thương ngày qua vội quá!

Đời vô thường trái ngang người đôi ngả
Khúc biệt ly ai sá dễ kìm lòng
Người đưa ta, ta đưa người sang sông?!
Đành cúi mặt giấu đôi dòng lệ ứa

Có còn đâu ước thề bao hẹn hứa
Chỉ sương ngàn giăng mắc giữa khung trời
Và dòng sông lặng lẽ ngắm mây trôi
Còn ta lại chơi vơi nén thổn thức

Điều muốn nói giấu hoài trong lồng ngực
Ánh nguyệt Rằm thao thức dõi mắt theo
Bóng người đi qua vạn núi trăm đèo
Hồn ta vọng cheo leo cùng cơn gió.

H.U