Ảnh minh họa – Người mẫu Diễm Loan
Cho ngày Sinh nhật tháng Ba
Những cánh mai rơi xuống vần thơ tháng Ba
đọng chút hương xuân
đi qua mùa hoa còn nồng thơm nắng
để nhớ một ngày áng mây hồng bay về
ngủ vùi bên niềm hạnh phúc của mẹ
ru con tiếng khóc chào đời
ngọt lịm ươm vào giấc mơ…
À ơi!… lời yêu thương thanh thót
thẫm đẫm tuổi thơ
gom đầy miên trường tháng năm mong đợi
những tháng Ba xanh…
giữa mùa bão giông vai mẹ ướt sũng mỏi mòn
tiếng ru… khắc khoải thâu canh
mong ban mai rực hồng ngọn nắng
đôi mắt ân cần cảm nghiệm niềm vui
dõi nhìn theo hành trình con bước
hái những ước mơ… trên đỉnh mùa xuân
Giọt ân tình hoài niệm…
tháng Ba về dịu ngát bâng khuâng
thắp những ngọn nến ru đời…
ru nhịp ngày trôi hong lên bao ước vọng
chắt chiu từ vòng tay mẹ yêu dấu
thắp vào tim con những mùa bình yên.
Sài Gòn tháng 3-2021
Tự tình khúc Giêng Hai
Nhắc tôi nhớ mùa lá xanh vời vợi
Ươm ước mơ… nở chồi biếc Giêng hai
Vương nắng lụa phố xuân in dấu hài
Hàng me ngát gió thơm làn tóc rối
Tuổi mộng mơ, có bao chàng khấp khởi
Những trái tim gào ngực thở tình si
Lối khát khao tìm mộng lạc xuân thì
Đêm sóng sánh mùi hương tình non nả
Tim thiếu thốn, nợ nần giờ vay trả
Nợ mùa yêu, xẻ nửa bóng Nguyệt rằm
Cho mảnh buồn rụng xuống mộng trăm năm
Đêm thắp nến tuổi đời thêm vàng võ
Tim lang thang lỡ một lần ở trọ
Vương đời nhau, vá víu giấc mơ đầu
Đêm ray rứt trời nhỏ mãi giọt ngâu
Thềm yêu đã rong rêu nhàu lá đổ.
Nếu
Nếu em là áng mây xanh
Anh xin làm gió vờn quanh góc trời
Nếu em là ánh trăng ngời
Anh xin làm chú Cuội ngồi gốc đa
Nếu em là cỏ, là hoa
Anh làm ong bướm la đà nhởn nhơ
Nếu em là giấc mộng mơ…
Anh xin dệt thắm vần thơ chung tình
Đôi ta như bóng với hình
Như chim liền cánh, ta mình sánh đôi.
N.Q