Dùng dằng đáy mắt – Thơ Nguyên Như

544

 

Tác giả Nguyên Như 

Tiếng khèn mùa Ban nở 

sương giăng ngang Pí Lèng
mầm tình mọc môi em
Lũ đá bò lổm nhổm
hằn vẹt dưới bàn chân

đường làng trắng hoa Ban
lời em vang đường gió
hương ngát mùa thênh thang
lung linh lung linh lúa

khau vai vừa phiên chợ
rượu ngô lao xao tình
ban mai mềm vạt cỏ
bên bờ núi cheo leo
điệu xòe em rực rỡ
anh ôm nốt liêu phiêu

tia nắng sớm đăm chiêu
rưới hồng đôi má nhỏ
mắt em sáng tinh khôi
như tim trăng đã tỏ

ôi sao mà yêu thế
người con của đất trời
khèn anh như mê hoặc
đi cùng những xa xôi.

26/6/2020

 

Gió

gió nôn nao
xuýt xoa những đốm nắng chiều
hôn lên màu trắng khiết trinh
ô kìa! mây ửng hồng bối rối, lung bung sự ngọt ngào
tiếng gió vù vù không gãy như thường nhật

gió nhào nặn mình
biến thành một chân dung lạ
như vật thể tàng hình
khép nép vỗ vai đánh thức người đàn ông đang say
người đàn ông phiền muộn
nơi thung lũng có những tình yêu ngã quỵ
và mặt trời rơi xuống mỗi hoàng hôn
khoác tay gió
đi về phía cuối trời
điểm hẹn nào đỗ chân?

hồn gió mặc chiếc áo giọt nước
đi tìm vạch đích
qua vạch đích lại tìm một ước mơ xa

gió trà trộn trong những số phận âm thầm
cái nhìn thấu hiểu
ủ nồng đa chiều cảm xúc
thâm nhập trái tim loài người

bập bùng ngọn đuốc đỏ lửa tự do.
25/6/2020

 

Gọt sáng những hạt bụi

nắng bôi lên má
gió may đời nẩy hoa
nhìn nhận sự sống bằng cây cỏ
sẽ lung lay bất ngờ
chẳng cần:
tránh những lũy sương ngã xuống
thấy mảnh vỡ chai chung quanh

hoạt cảnh hai mặt
chỉ gắn chiếc kính đen bỗng ào ào thay đổi
sự xúc tác nhẹ nhàng như hồn thơ bay
gẩy một âm đàn choáng váng đến lạ
nhấp nửa ly trà chép chép ngẩn ngơ

bế tắc của cuộc đời sẽ triệt tiêu hàng ngày
con đường dài thế kỉ
mở cửa tư duy lúc nào đó
con số nào giải mã lối đi
thử
một lần
hai lần
vô số lần…
khi khao khát của cái đầu chạm đỉnh
thì thăng hoa lóe sáng

giữ chắc ý chí
những giọt nước
châm kim rào cản
chầm chậm tưới mát thâm sâu.
20/6/2020

 

Đá

Dùng dằng đáy mắt
Lênh láng hoang phế một thời
Ánh bạc bước ra từ yên tĩnh
Gào cùng những lốc nắng vô danh

Đâu thể nói một lời
Im bặt trong dẫm đạp đè nén
Như người câm sống nhờ biểu cảm đa chiều
Chịu đựng âm thầm
Rắn rỏi

Đá
Dưới vòm lá cho ai kỉ niệm đẹp?
Nằm sâu biển mặn
Chót vót núi cao
Vững vàng ngước nhìn sự đổi thay
Nặng nề
Dữ dội
Đến khi thế giới trưởng thành
Vẫn như mầm măng đội đất

Được sinh ra từ đâu?
Hiện hữu rõ ràng nhưng phiếm dụ
Câu trả lời mường tượng ở hành tinh rất xa
Tại sao quyền năng sở hữu?
Bùng bùng ấm áp
Ầm ầm cô đơn

Đá
Xúc cảm vô kể
Quá quen với những tư duy mới lạ điên cuồng của bao con chữ chơi trò đuổi bắt
Hay từng con dấu quái chiêu bốn mùa
Thấu hiểu sự nhồn nhột sau gáy của bấy kẻ mưu mô…
Lũy đá
Đôi vai trần bất tử
Ai đã đặt tên?

20/6/2020

N.N