Giấc ngủ vội của thiên thần áo trắng – Chùm thơ Đỗ Anh Thư

478

Những chiến binh

Cái chết không tiếng súng
Cái chết giữa hòa bình
Chết – cũng là anh dũng
Chết – cũng là hy sinh

Người đứng đầu chiến tuyến
Trực diện với Cô vy
Tiềm ẩn nhiều nguy biến
Vẫn xông lên – ngại gì?

Kìa chiến binh áo trắng
Kìa dũng sĩ áo xanh
Một niềm tin tất thắng
Ca vang câu quân hành

Dẫu không còn về nữa
Dù mãi mãi cách xa
Vẫn sáng bừng ngọn lửa
Quyết diệt trừ Corona!

Giấc ngủ vội của thiên thần áo trắng 

Hãy yên lặng
Để cho em tôi ngủ
Giấc ngủ nhọc nhằn
hằn bóng dáng Covi

Em hãy ngủ
Trận chiến còn căng thẳng
Trong giấc mơ
Em đã ước ao gì?

Ngày đối mặt
với bao ca nhiễm khuẩn
Vẫn kiên cường bám trụ
chẳng thở than
Bữa ăn vội,
tráng miệng bằng kiên nhẫn
Mà mắt em
sao vẫn rất dịu dàng

Ngủ ngoan nhé
Giấc hồng lòng nhân ái
Chốc lát rồi
lại sát cánh bên nhau
Chữ Tâm Đức
tim em ngời sáng mãi
Tình yêu em
Trong Blue trắng – dạt dào.


Ảnh: Minh Anh

Yêu màu blu trắng

Chiến trường không tiếng súng
Cái chết đến chực chờ
Những chiến binh anh dũng
Luôn giữ vững ngọn cờ

Toàn cầu cùng chống dịch
Tuyến trước lắm hiểm nguy
Ơi, thiên thần áo trắng
Vẫn xông lên, ngại gì !

Gửi bó hoa hồng thắm
Tri ân những anh hùng
Yêu quá màu blu trắng
Trên khắp miền quê hương.

Ở nhà con nhé!

Con ơi ở lại với bà
Mẹ vào chiến dịch đường xa không về
Con đừng khóc lúc ngủ mê
Mẹ căng bầu sữa tràn trề – nhớ con!

Vòng vây Covid đang còn
Bao người nhiễm khuẩn mỏi mòn ngóng trông
Mẹ đi nhen ngọn lửa hồng
Đẩy lùi bóng tối – gieo trồng niềm tin

Ở nhà con nhé, mẹ xin
Hãy là chiến sĩ – một mình vẫn ngoan
Mai đây Covid quy hàng
Mẹ đền con gấp trăm ngàn dấu yêu.

Trong đại dịch

Trong đại dịch
Lòng người thêm thấu đáo
Sức mạnh của yêu thương nuôi ý chí quật cường!
Giữa bối cảnh đói cơm và thiếu áo
Covid hoành hành – gieo rắc lắm tai ương.

Sài Gòn ốm – ca nhiễm còn tăng mãi
Những cơn đau đang khắc khoải lan dần
Con tim đỏ cả nước cùng tan chảy
Chung một niềm xa xót mối tương thân.

Màu Blue trắng tiến vào vùng tâm dịch
Chi viện Sài Gòn chẳng quản khó khăn
Căng thẳng miệt mài – lấy mẫu và xét nghiệm
Ngất – tỉnh, lại cùng đồng đội gánh gian nan

Những đoàn xe chở nguồn hàng cứu trợ
Vượt đường trường cùng điệp khúc chung tay
Trong đại dịch – mọi tấm lòng rộng mở
Sẻ chia bao trăn trở – ở nơi này.

Càng thấm nghĩa “Lá lành đùm lá rách”
Càng hiểu “Nhiễu điều phủ lấy giá gương”
Dải đất nhỏ mỏng manh hình chữ S
Nơi sản sinh, nuôi dưỡng đẹp tâm hồn.

Đ.A.T