Giấu vào trăm năm! – Thơ Minh Yến

856

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Thưa cô, con hổng thuộc bài

Thưa cô, con hổng thuộc bài

Nhưng mà con biết cái này làm sao

Khách đến phải hỏi, phải chào

Nói năng thưa dạ, không chau mặt mày

 

Thưa cô, con hổng thuộc bài

Định nghĩa, quy tắc… đọc sai bét nhè

Nhưng mà con nói cô nghe

Con tính đúng hết. Đây nè: cô xem.

Bạn bè, cha mẹ, anh em

Nghĩa nhân, hiếu thảo… con đem vào đời

Dẫu không đọc được từng lời

Nhưng con hành xử chẳng dời, không sai

 

Thưa cô, con hổng thuộc bài

Nhưng mà con biết như này cô vui!

 

 

Xin cho được là con

Nhìn con thờ thẩn, lặng im

Cô thầy lo lắng đi tìm nguyên căn

 

Mẹ cha là những doanh nhân

Vô cùng thành đạt nên cần tiếng tăm

Dẫu con đã học rất chăm

Nhưng con chỉ ở đúng tầm của con

Con chưa được ngủ giấc tròn

Chỉ mong ghi được điểm son nhất, nhì

Vào ra tiếng bấc tiếng chì

“Con người ta” đó, việc gì cũng hay

Sao con cứ mãi thế này?

Quay đi, con thấy mắt cay, đắng lòng

Xin cho con được một lần

Là con, mẹ nhé, một lần mà thôi!

 

Con mệt!

Mẹ, mẹ ơi… con mệt!

Con học dữ lắm rồi

Sáng Văn, chiều Toán – Lý

Con mệt quá, mẹ ơi!

 

Bố, bố ơi… con mệt!

Hôm nay thì Judo

Mai lại Thái cực đạo

Con thích học vẽ cơ!

 

Ông bà ơi, con mệt!

“Thư pháp”, “Đắc nhân tâm”

“Làm giàu không đợi tuổi”…

Kệ sách đếm đến trăm

 

Con làm trong vô thức

Con khóc trong âm thầm

Xin một lần than thở

Rồi giấu vào trăm năm!

M.Y