(Vanchuongphuongnam.vn) – Cánh cò bàng bạc khói lam/ Quyện trong sương chạm mênh mang phía trời/ Về nghe tiếng hát em tôi/ Vừa trong nhè nhẹ như lời người thương.
Hẹn em
Hẹn em về đó hôm nao
Dù cho có trể chuyến tàu miền xuôi
Qua sông còn nhớ bóng người
Ta thương tình bậu mà vui mà chờ
Hẹn em về đó với thơ
Mang câu lục bát đậu bờ nõn xanh
Đem hương hoa bưởi trong lành
Cho em thôn nữ mừng anh trở về
Thăm làng thăm lại đồng quê
Thăm con đò chở câu thề qua sông
Năm xưa ta đã dặn lòng
Đi đâu cũng nhớ ngày trông quê nhà
Xóm Chòi phương ấy xa xa
Đêm khuya văng vẳng tiếng gà cuối thôn
Nhịp chày bên ngõ dập dồn
Manh bàng hong ngọn lửa rơm khói chiều
Nhớ mùi khoai ngọt cơm niêu
Nắm rau đọt bợ mái lều chầm đưng
Quê hương là bóng với hình
Chiếc cầu tre nhỏ còn in nắng vàng
Cánh cò bàng bạc khói lam
Quyện trong sương chạm mênh mang phía trời
Về nghe tiếng hát em tôi
Vừa trong nhè nhẹ như lời người thương.
Trở lại ngày xưa
Nhớ em
Tôi nhớ bao lần
Chiều nao qua ngõ
Bâng khuâng suốt mùa
Đường chiều
Nhớ bóng me trưa
Thời sinh viên ấy
Như vừa qua em
Công viên nắng dội sau thềm
Cánh dầu rơi nhẹ
Tôi quên lối về
Nửa đêm nhớ tiếng gọi quê
Nhớ xôi nếp mật chấm mè thơm thơm
Thị thành xe cộ bồn chồn
Muốn nghe được tiếng gà bên xóm nghèo
Muốn nghe tiếng nhái óc eo
Bóng con cá ục
Ao bèo lưa thưa
Nhớ sao! Khóm trúc rặng dừa
Nhớ ngày dưới mái trường xưa đầu làng
Chữ đời tôi đã cưu mang
Chữ người gạo chợ
Vô vàng nỗi lo
Sáng nay một thoáng tình cờ
Gặp em bên phố
Quán xưa Lan Hường
Lòng tôi còn chút thương thương
Như còn mắc nợ con đường em qua.
L.P