Hồ Bá Thâm – Rộn rã những con đường phố thị mùa xuân

53

Tiến sĩ, thi sĩ Hồ Bá Thâm

Sài Gòn mở lối  mới xuân sang

 

Ta đã đi qua Trường Sơn

Qua U Minh, Đồng Tháp bưng biền

và bao con đường ngoằn ngoèo đèo dốc

mang hương hồn liệt sĩ anh hùng …

 

Ta đã về đây

dựng xây từng viên gạch

bồi đắp tâm hồn chăm sóc tình yêu

bên dòng Sài Gòn sáng chiều tất bật

trời Sài Gòn cao xanh bát ngát

lòng ta thổn thức

nhìn ra muôn phương

sao Mai thầm nhắc

tự vấn lương tâm

chính mình sửa đổi

mở lối tương lai…

 

Đổi mới đổi đời

cái giá nào phải trả

từ bao con đường danh nhân, chí sĩ,

rộn rã những con đường phố thị mùa xuân

đường nối đường rộng mở khang trang

cùng cả miền Đông em nhỉ

hội nhập sâu toàn cầu

bao nẻo lạ sắc màu khác xưa

 

Lại mở ra kỷ nguyên mới

chuyển đổi xanh

bình minh thịnh vượng đang chờ…

em lại về thăm phố cũ…

có nghe lòng mình thổn thức mùa xuân sang!

Ta lại cách tân tư duy nghĩ suy mạnh mẽ

những cánh tay xung phong đột phá

đổi mới sáng tạo từ tâm thức chính mình

công nghệ thông minh cất cánh xa xanh

bệ phóng lòng dân vẫn là tất cả

số hóa con đường mai đào rực rỡ

sáng xuân ta gặp ta mà như thực như mơ…

má em bỗng thắm hồng ngẩn ngơ nụ môi chúm chím

 

Ta lại soi tâm ta trong vàng tươi nắng sớm

mắt xanh mở rộng vời vợi chân trời

máu hồng náo nức trái tim ơi

luyện rèn bước chân dẻo dai ý chí…

vượt gian lao bền bỉ tiến tới mạnh giàu

hạnh phúc bền vững bên nhau

phố thị khoe sắc xanh tươi muôn màu trái tim ta náo nức

nghe dòng sông Sài Gòn sóng dập dìu khải hoàn hành khúc

 

Như một thời mở đường Hồ Chí Minh

vượt qua đạn bom nắng mưa bệnh tật

đến với Mùa xuân rợp cờ hoa Hòa bình!

Lại… như có Bác Hồ trong… khúc hát Phồn vinh…

H.B.T