Hóa thân vào những nắng mưa quê mình – Thơ Trần Trí Thông

767

Ảnh minh họa chợ tình Khau Vai – Nguồn internet

 

Một mình Khau Vai*

Hẹn em về với chợ tình

Để rồi anh gặp một mình anh thôi

Dặt dìu tiếng sáo gọi đôi

Riêng anh riêng núi mồ côi tiếng khèn

 

Gió rừng hùng hực như men

Nắng chiều chếnh choáng bò lên mé đồi

Rượu tình uống mãi chẳng vơi

Váy ai xòe nối mây trời bay ngang

 

Người ta xuống chợ rộn ràng

Bông bênh anh vịn bóng trăng qua cầu

Bập bùng lửa thức đêm thâu

Ngày mai vãn chợ nợ nhau câu thề

 

Bâng khuâng níu bước chân về

Chùng cương nhạc ngựa chiều se bóng tà

Chập chùng bản cũ mù xa

Tiếng anh gọi núi lại va phải rừng

 

Kèn môi sao cứ ngập ngừng

Nghe như phiên khúc cuối cùng chia tay

Đêm sâu vời vợi thế này

Thương hai ngọn núi Khau Vai đợi tình

* Một địa danh thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang có phiên chợ tình nổi tiếng, họp vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm.

 

 

Trường Sơn xanh

Trong ký ức chiến tranh của tôi

Trường Sơn xanh như chưa hề cạn bao giờ

xanh thổn thức trong mơ

xanh đẫm màu áo lính 

Những ngày về thành phố

nhớ da diết nhớ rừng chiều

Nhận bao nhiêu tuổi hai mươi

Trường Sơn thành huyền thoại

Trường Sơn trong tôi

là những tán cây lảnh lót tiếng cười con gái

hang sâu vọng tiếng cuốc tiếng choòng mở đường xẻ núi

tiễn từng đoàn quân đi

che trở đoàn quân đi

Suối lung linh ngà ngọc diệu kỳ

đêm đêm em mang trăng ra suối

Trường Sơn trong tôi

là những trang thơ viết vội

ngọt ngào phưng phức phong lan

Trường Sơn

ngôi đền thiêng

bao dung như lòng mẹ

đón những linh hồn đồng đội tôi về đây hội tụ

Đi qua thời bom cày đạn phá

thương tiếng chim rừng bị mảnh pháo xé toang

khóm “tàu bay“ dioxin đầu độc úa vàng*

bâng khuâng tiếng gọi đồng hương theo người ra tuyến lửa

Bốn mươi năm trở lại

gặp một Trường Sơn xanh hùng vĩ

gặp tuổi hai mươi trên đường đi đánh Mỹ

Trường Sơn ơi…!

* Ở Trường Sơn, rau tàu bay và Môn thục là những loại rau rừng bộ đội hay dùng nấu canh ăn.

 

 

Về Thủ Đức

(Tặng Nguyễn Thị Phước nữ giao liên)

Anh về Thủ Đức quê em

ngỡ ngàng không biết mình quên hay nhầm

tìm đâu mái lá dãi dầm

nhà ai lên phố đón tầm mây bay

 

Đường xưa nắng bụi mưa lầy

xe bò cọc cạch chở đầy gian lao

anh đang đứng trước chiêm bao

hay đang đứng giữa ca dao cuộc đời

 

Thủ Đức ơi! Nhớ một thời

ngày bom tọa độ đêm rơi pháo bầy

chẳng ai rời bỏ đất này

kiên cường trụ giữa vòng vây quân thù

 

Ba vào bưng lập chiến khu

Má đau trong chốn ngục tù đòn roi*

Em vừa mười bốn tuổi thôi

tóc xanh chưa phủ kín đôi vai gầy

 

Mà sao gan góc thế này

như thoi nối mạch đêm ngày giao liên

những lần giặc ráp cuồng điên

lòng dân em hóa phép tiên tàng hình

thoắt đồng bưng thoắt xóm Đình**

Đồng Tranh, Rạch Chiếc coi khinh hiểm nghèo

 

Ngày vui trong tiếng quân reo

Ba về sống giữa xóm nghèo ngày xưa

Má thành chiếc lá giao mùa

hóa thân vào những nắng mưa quê mình

 

Bốn mươi năm cuộc hồi sinh

anh về gặp lại nghĩa tình và em…

* Những phụ nữ có chồng, con đi tham gia kháng chiến bị khủng bố theo luật 10/59 thời Ngô Đình Diệm

** Vùng bưng sáu xã và đình Phong Phú: địa danh kháng chiến của huyện Thủ Đức cũ – thuộc thành phố Hồ Chí Minh