Hoàng Cẩm Thạch và chùm thơ Lòng mẹ

Nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch

LÒNG MẸ

 

Ai biết được nỗi lòng của mẹ

Khi con đau, bú mớm, sinh thành

Ai gánh nặng cuộc đời dâu bể

Con lớn theo năm tháng học hành

 

Gánh nhọc nhằn quên cả xuân xanh

Lo cơm áo, mồ hôi dầu dãi

Đôi vai gầy trưa hè nắng trải

Gom yêu thương con lớn từng ngày

 

Thời gian theo ngọn gió heo may

Thổi rạc mái đầu thưa sương muối

Con thêm lớn mẹ già thêm tuổi

Lời ru xưa nuôi dưỡng tâm hồn

 

Giữa dòng đời con đã lớn khôn

Mẹ chưa hết lo toan cuộc sống

Đêm trằn trọc đợi chờ, hy vọng

Ngóng tin con lòng mẹ sóng dồi …

 

CHẲNG CÒN MẸ XƯA

 

Tay run cầm đũa vụng rơi

Hạt cơm xuống đất, nghẹn lời mưa chan

Tiếng chì tiếng bấc, nấc khan

Cầm môi, môi rớt, canh chan vụng về

 

Nhớ xưa con đái dầm dề

Cơm ăn rơi vãi, bốn bề lặng thinh

Có mẹ, con được yên bình

Nụ cười toả nắng, môi xinh ngọt ngào

 

Tuổi già sức kiệt, xanh xao

Miếng cơm nuốt chậm, con nào có hay

Ngày xưa, bước thẳng đường cày

Căm căm bó mạ, đôi tay lội bùn

 

Đêm đông con ốm, lạnh run

Mẹ chăm, mẹ thức chẳng đùn đẩy ai

Thương con khát vọng sông dài

Giờ đây sức mẹ một mai hao gầy

Tình thương, con chẳng đủ đầy

Không như lòng mẹ, những ngày nuôi con

Lời thương yêu chẳng vẹn tròn

Người già cô độc, chẳng còn mẹ xưa ?…

1/10/2026

 

THĂM VƯỜN HỒNG ĐẠI HUỆ

 

Dưới chân núi Đại Huệ

Mùa Hồng thơm má hồng

Trên quê hương của Bác

Xin mời bạn về thăm

 

Nghe tiếng chim rừng hót

Suối róc rách cung đàn

Trắng trời bông Lau trắng

Gió gọi mời râm ran

 

Đá tự tình bên đá

Em tự tình bên anh

Trái Hồng mùa chín đỏ

Cho lưá đôi ngọt lành

 

Thăm vườn Hồng Đại Huệ

Thêm yêu người Nam Anh

Ra về chân níu bước

Ơi mùa thu yên bình …

Nam Anh, 27/12/2025

 

GIEO HẠT NẮNG VÀNG, GẶT MÙA YÊU THƯƠNG

 

Mảnh đất bao đời thấm giọt mồ hôi

Mưa bão dập dồn, nắng cằn sỏi đá

Bom đạn cày, oằn mình trong khói lửa

Vẫn một lòng cho trái và cho hoa

 

Bông lúa cúi mình ơn hạt phù sa

Người nông dân thổi hồn vào lòng đất

Như rễ cây ngày đêm chăm hút mật

Dâng cho đời những trái ngọt, hoa thơm

 

Tự hào Việt Nam, ét tê hai lăm (ST25)

Hạt gạo dẻo thơm, ngon nhất thế giới

Ngành nông nghiệp xanh, vươn tầm thời đại

Nông dân văn minh, khát vọng làm giàu

 

Gieo hạt hôm nay, gửi đến mai sau

Trồng cây ăn trái, làm giàu quê hương

Mùa xuân đất nước, tình người yêu thương

Nông sản Việt Nam đi khắp muôn phương

 

Gìn giữ hành tinh, gìn giữ môi trường

Bảo vệ mầm xanh, nông thôn đổi mới

Thương hiệu Việt Nam, vươn ra thế giới

Gieo hạt nắng vàng gặt mùa yêu thương

(Tự hào Việt Nam, tự hào Việt Nam!)…

9/7/2026

ĐAN LƯỚI

 

Em ngồi đan tấm lưới rê

Để anh đi biển mang về cá Thu

Biển khơi xa tít sương mù

Mênh mông sóng gió, cá Ngừ đầy khoang

 

Đàn cá bơi quẫy đuôi vàng

Cá Chim, cá Nục, Mực nang, cá Hồng

Nắng rơi trên biển, hừng đông

Thoi đưa thoăn thoắt, má hồng thêm xinh

 

Dưới trăng, em dệt tâm tình

Sợi thương gửi lại ân tình quê hương

Chàng trai dũng cảm kiên cường

Mộng chinh phục biển, đại dương vẫy vùng

 

Em ngồi đan tấm lưới rùng

Kéo vầng trăng khuyết – vòng cung ven bờ

Hoàng hôn nhuộm tím miền thơ

Để ai đan lưới đợi chờ đường khơi…

(Trại sáng tác Nha Trang ngày 20-29/3/2026)

Hoàng Cẩm Thạch