Hương Tràm – Thơm lúa mùa tươi

676

Tác giả Hương Tràm

Mùa xuân ơi

Hạnh phúc đâu có đến kịp mùa xuân
Cánh hoa mai còn tần ngần trước ngõ
Mẹ con em bận lo toan nhà cửa
Mong một mùa thương thương nhớ tìm về
Chút lạnh ùa vào trong giấc ngủ mê
Em tỉnh giấc nhờ niềm vui đánh thức
Niềm tin đau những tháng ngày rưng rức
Mượn trăng khuya tập hát khúc giao mùa
Mượn nắng đào đem hong nỗi đau xưa
Khi bình minh ùa len vào cửa sổ

Em dạy con tô mảng màu rực rỡ
Bức tranh mẹ con trước ngõ xuân về
Em vẽ cái ôm ấm áp tình quê
Ba mẹ thương xua bộn bề dầu dãi
Đêm ba mươi tiếng cười đùa vang mãi
Bánh Tét giao thừa chiêu đãi tình xuân.

Mùa hoa sầu riêng quê mẹ

Sáng gió ùa về thoang thoảng hương thơm
Nắng mùa đông đứng tần ngần trước ngõ
Nỗi niềm tha hương rơi nhoài lặng lẽ
Đau đáu trở về quê mẹ bình yên

Gió heo may lay nhẹ hoa sầu riêng
Khơi ký ức miền tuổi thơ yên ả
Nhớ mùa thu hoạch ngày xưa hối hả
Đem hạnh phúc vừa mới đã… ra phơi

Con nhớ ngày hè thơm lúa mùa tươi
Vẽ mơ ước khoảng trời thênh thang quá
Gió chông chênh suýt xô con té ngã
May có thương yêu mẹ đã ủ dày

Con nhớ chuỗi ngày nước mắt lắt lay
Chông chênh bước chân cày may rủi
Nỗi nhớ mẹ thương ba không tên tuổi
Con sẽ về tìm lại tháng ngày trôi

Hương sầu riêng chùng chình nhớ mẹ thôi
Vị sầu riêng ngọt bờ môi con trẻ
Hẹn ước mùa xuân con về bên mẹ
Vun liếp sau hè thơm khẽ sầu riêng

Sáng ra

Cỏ biếc đương ngày lại ngủ đông
Trời xanh, mây trắng lúa đương đồng
Mai vàng khoe sắc… lòng xuân tới
Nắng xuân ấm mãi nụ cười vui