Khạc nỗi tương tư màu hồng huyết – Thơ Nguyễn Bá Hòa

648

Nhà thơ Nguyễn Bá Hòa 

 

Hãy tìm trong mắt nhau 

Những cánh yến bay về đậu vào mắt em

chơm chớp hàng mi vỗ thời thiếu nữ

rễ đá bám vào lòng trai dựng mùa yêu rêu phủ

sóng vỗ một đời có mỏi phía ghềnh đau

 

Những con chim yến bạc đầu

không tìm thấy nhau

khạc nỗi tương tư màu hồng huyết

ta tìm em ngày khánh kiệt

gởi phận mình vào xanh biển xanh mây

 

Những bước chân con gái con trai

khoác hồn thơ lên ghềnh tìm yến

ngày xưa tương tư tan vào lòng biển

ngấm mặn đến bây giờ

 

Vạt nắng ngu ngơ

gập ghềnh câu hỏi: yến đâu?

ngọn gió ngu ngơ

gập ghềnh câu hỏi: yến đâu?

 

Hãy tìm trong mắt nhau…

 

Những ngôi sao màu tím 

Cuốn lịch bỏ túi ngả màu

và những ngôi sao tím

đánh dấu sinh nhật em sinh nhật anh

sinh nhật chúng mình

ngày hai đứa yêu nhau

lần đầu lén hôn gió biển

lần đầu bơi chung dòng kỷ niệm

 

Những ngôi sao mọc lên trên con đường đi tìm hạnh phúc

trung du cả gió một chiều

vòng xe lang thang đèo tình yêu leo dốc

đêm hương quê sương mềm ướt tóc

đón đưa nhau trăng soi bóng đi về

 

Những ngôi sao

ăn hỏi – cưới xin

thằng cu khoai – con bé bống

sắc tím yêu đương lẫn trong hương xanh thời gian

lẫn trong niềm rung guồng quay cuộc sống

và trái tim vẫn thở nhịp nồng nàn

 

Đã mấy mươi mùa thu sang

mây trắng tóc và lá vàng rơi sau đôi kính mắt

mọc thêm ngôi sao ngày cưới bạc

những đứa con nâng niu cuốn lịch bỏ túi ố vàng

nhấp nháy những ngôi sao màu tím

xác tín một tình yêu

 

Hắn

Tuổi ai

tuồn tuột bên kia vầng trăng thế cuộc

rơi chao bên kia chát đắng chòm sao mịt mùng

tất thảy nơi tít tắp ngọn nguồn

tái sinh ý niệm?

luân hồi ngôn ngữ?

xin làm nụ hoa già nua ngày tết

tất bật chưng diện mùa sang

xin làm làn hương hoài vọng mải miết

thơm một lần nẻo nhớ miên man

 

Hắn

rụng buông trên bãi sống đa đoan

bấu víu thời khắc vần xoay chơi vơi

không tiếng thở dài oán thán

dẫu đôi lần chùng nghẹn bất lực hụt hơi

xin làm câu thơ ngoa diệu môi người

ngọt ngào lời yêu dằn lòng mỗi sáng

xin làm nốt trầm hoang phiêu vọng sau đuôi mắt

lặn vào nhịp điệu thời gian

 

Phải đâu lời dằn dỗi hay trối trăn

mà con tim nhốn nháo loạn nhịp

phải đâu lời tạ từ nhân kiếp

mà trói lòng máu dợn muôn sau

 

thêm cho đời chan hòa một sớm bên nhau

thêm cho người đôi ngọn nắng xôn xao…

N.B.H