
Ảnh minh họa. Nguồn internet
KHI CHÚNG TA GẶP LẠI
Những bông hoa ngày cũ đã tái sinh bao lần
Những cơn mưa ngày cũ cũng đã luân hồi luân hồi
Những con chim phố nhỏ cũng đã bay qua cánh rừng
Và những dấu chân xưa đã bay theo cơn gió
Chúng ta vỗ về ngày của mình trong khu vườn cây đang xanh lá
Đọc trên bản tin hàng ngày những được mất thế gian
Áp tai vào điện thoại gọi nhau khản giọng
Ta ném vào thinh không những giấc mơ thanh xuân
Để rồi một ngày chúng ta gặp lại
Kể chuyện rêu phong, kể chuyện trầm luân
Trong những giọt nước loang vỗ về trên mặt kính
Ta nhìn những giấc mơ đời đã vội đi qua.
NGÀY CON ĐƯA BA ĐI CHƠI XA
Ngày con đưa Ba đi chơi xa
Ba biết Ba đã già
Con tới tận quầy lo thủ tục lên máy bay
Con xách hành lý để ba thong dong đi
Con mang nặng nhọc thay cho Ba
Ngoài hành lang Ba thấy cũng có những đứa con như thế.
Ngày con đưa Ba đi chơi xa
Con nói đưa Ba đi Sa Pa
Con lựa khách sạn đẹp nhất có hành lang cho Ba hút thuốc
Có ô cửa gương để nhìn thấy thung lũng Mường Hoa trùng mây
Con đưa Ba đi Hà Nội
Con lựa quán phở nổi danh, con lựa quán cà phê có nhiều hoa cỏ
Ba biết Ba đã già
Khi Ba qua cửa soát vé cô nhân viên hỏi ba có cần trợ giúp
Khi Ba chuyển tiền qua App, cô nhân viên khen Ba biết xài công nghệ
Khi Ba vào các điểm tham quan được giảm 50% tiền vé
Ba biết Ba đã già
Như bao nhiêu bạn bè con, con muốn đưa Ba đi chỗ này chỗ nọ
Bất cứ chỗ nào Ba muốn
Con mua về rất nhiều thuốc bổ, con mua nhiều Vitamine
Con mua máy đo huyết áp
Ba biết Ba đã già.
BÀI THƠ CHO NGÔI NHÀ NHỎ
Ngôi nhà nhỏ của chúng mình có cây bông hoàng yến
Suốt bốn mùa hoa nở rụng vàng sân
Sớm mai chúng ta cùng gom những bông hoa dọn sân rải những hạt cơm thừa
Bầy chim sẻ quen nhà trở về ríu rít tìm nhau
Ngôi nhà nhỏ của chúng ta có bữa cơm dọn ra, là canh với cá
Là trăm năm ở lại với ngàn năm
Không kể chuyện thế gian, chỉ kể chuyện con thằn lằn trên bức tường sau tờ lịch
Lén chạy ra xin một tí thức ăn thừa
Là hôm nào thích nghĩ ngơi khóa cánh cửa sơn màu trắng
Ra quán lẩu gần, so đũa, dầm trái ớt cay
Chỉ hai người mà gió reo chen cùng to nhỏ
Gió ghen với hai người đã già nói chuyện gì mà liu lo liu lo
Ngôi nhà nhỏ của chúng ta có những đứa con đã lớn
Lâu lâu trở về hỏi những cuốn sách của ngày xưa
Kệ sách của con vẫn ở đó, như thời gian không đi qua cửa
Ngôi nhà nhỏ của ba mẹ để lũ con nhớ lại tìm về
Ngôi nhà nhỏ của anh và em lâu rồi không cãi nhau
Cũng quá lâu rồi chúng ta không hờn giận
Khuê Việt Trường








