Ký ức tháng Ba – Thơ Hà Sáu

1062

Nhà thơ Hà Sáu 

 

I.

Lúa xuân mút đòng đòng

ướm bầu sữa cánh đồng quê mẹ

tu hú gọi nồm đánh đu cánh võng

chuồn chuồn thả nắng,

bồi hồi cảm xúc tháng Ba.

 

II.

Quê hương ngày ấy

súng nổ vang khắp chiến trường

quân, dân rầm rập xuống đường

hừng hực bước chân

tiến vào đồn giặc

 

B40 răn đe chát chúa

loa phóng thanh kêu gọi đầu hàng

xe jeep bốc cháy nằm kềnh

lính đồn hoang mang tháo chạy

 

Thời cơ đến!

Chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng mở màn

Huế – Đà Nẵng tiến công giòn giã

trận trúc chẻ ngói tan quân thù rệu rã

cờ đỏ tung bay mừng giải phóng quê hương

ngọn lửa thiêng Phù Đổng Thiên Vương

cháy bừng lên qua dòng lịch sử

 

Một dân tộc tự hào kiêu hãnh

từ lầm tham nô lệ đứng lên

đổi khổ đau lấy hòa bình cơm áo

đổi máu xương lấy độc lập tự do.

 

III.

Và nơi đây mảnh ghép của làng

nước mắt mừng vui

ngày tột đỉnh quang vinh

chảy vào hố sâu tột cùng đau đớn

 

Trái đại bác cuối cùng

làm chú Quýt, cụ Xuân (1) ngả xuống

trên đường về báo hiệu tin vui

 

Anh Hà Lanh (2) từ giã chốn lao tù

nơi địa ngục trần gian tăm tối

băng qua bãi làng vướn mìn của giặc

khép lại trang đời son trẻ đau thương

 

Con đi tìm cha

sau tiếng lặng chiến trường

mẹ chờ con đêm dài khắc khoải

họ hiến dâng và ra đi mãi mãi

nước mắt còn rơi…

                         sau giọt chiến tranh

 

Những nỗi đau mất mát hy sinh

bốn lăm năm qua vẫn còn day dứt

chảy mãi trong tôi bên dòng ký ức

sâu lắng ngậm ngùi cảm xúc tháng Ba.

26/3/2020

Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng quê hương

H.S

– Người làng Phong Lục xuống đường đánh đồn trên đường về gặp đại bác chết 27/3/1975

– Là du kích bị địch bắt ở tù Hội An trên đường về vấp mìn chết vào ngày 29/3/1975