Làm việc ở Việt Nam – Truyện hài của Phùng Thanh Vân

516

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tội to tát gì! Bà ấy đã cúi đầu xin lỗi cả nước rồi. Sao không phê bình, cảnh cáo, chuyển công tác hay cho hưởng hưu non? 

          Nhà văn Phùng Thanh Vân

Mọi khi đi đâu về, vợ thường đon đả chào hỏi tôi. Lần này thì không. Suốt mấy ngày qua, bà ấy ở nhà con gái. Sáng nay, gọi xe ôm về thật sớm rồi vào phòng nằm.

Tôi hỏi khẽ:

– Bà sao thế?

Vợ ngậm ngùi:

– Tôi thương bà Park Geun Hye!

– Trời ơi! Tưởng gì. Sao tự nhiên lại đi thương bà Tổng thống Hàn Quốc?

Vợ gắt lên:

– Không phải tự nhiên! Bà Park Geun Hye không còn cha mẹ, không có chồng, không có con. Bà ấy cũng cắt đứt quan hệ với hai em để trở thành nữ Tổng thống chăm lo cho đời sống của nhân dân…

Tôi nắm tay vợ, nhẹ nhàng nói:

– Vợ ơi! Chuyện ấy, cả Thế giới biết rồi.

– Nhưng mà…

Hơn 30 giây, vợ vẫn im lặng. Tôi phải gặng:

– Nhưng mà làm sao?

Vợ ngồi hẳn lên, bùi ngùi kể…

Thì ra tối qua, cháu gái mở mạng cho bà xem báo; có cảnh bà Park Geun Hye bị còng tay, giải đến nhà giam.

Tôi bình thản nói:

– Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật. Có tội…

Bỗng tôi giật mình khi nghe vợ hét:

– Nhưng tội to tát gì! Bà ấy đã cúi đầu xin lỗi cả nước rồi. Sao không phê bình, cảnh cáo, chuyển công tác hay cho hưởng hưu non?

Rồi vợ hạ giọng:

– Giá bà Park Geun Hye được làm việc ở Việt Nam!

Tôi liền ra khỏi phòng và “tặng” cho vợ mấy lời chê trách:

– Vớ vẩn! Con gái Tổng Thống Hàn Quốc lại đòi được làm việc ở Việt Nam!

P.T.V

(Trích trong tập Chuyện vui với vợ – chưa xuất bản – của Phùng Thanh Vân)