Hoàng Hải Phương – Giật mình phố thị nhắn tin

723

 

Tác giả Hoàng Hải Phương

 

Mưa non tháng Năm

Đợi hoài em chịu tháng năm
Mưa non tiếng sấm còn hăm hở rền
Nắng chùng chân muốn hực lên
Dằng dai tiếc nuối chuyển hên xui mùa
Biếng che ngực hứng giọt vừa
Ngồi sau anh nhớ đạp bừa dấu xe

Nhìn hai bên phố hả hê
Ta như lạc giữa cơn mê cõi người
Tiếc tình cớm nắng nửa vời
Chậm qua tháng sáu bời bời ngút cơn…

 

Chân vấp bờ vuông

Tháng giêng thảng thốt nhẹ chào
Tiếng chim cu gáy xoáy vào cô đơn
Tháng hai em trễ nải hờn
Chút hơi nồng ấm cố mong giữ gìn
Giật mình phố thị nhắn tin
Anh chia tay vội mắt in mây trời
Tiếng người bổi hổi chơi vơi
Ngoài hiên chuông gió rớt rơi giọt nồng

Qua đồng chân vấp bờ vuông
Từng bầy tôm chạy te nhong mắt cười
Mình ên chân khỏa nước trời
Mệt nhoài tay kéo lưới ngời mắt trông…

3/2020

Ngược dòng

Trốn vào mưa khóc ngon lành
Hoà vào phố thị nấc thành hả cơn
Người chia tay chạm tủi hờn
Tiếng giông sét đánh mây chờn chợn đen
Vớt tình khô ướt mấy phen
Buông nhau trôi nổi bon chen xuôi dòng
Biết đâu lánh đục tìm trong
Làm sao quay lại mà thương đầu nguồn

Cá hồi ngược nước sinh tồn
Ta còn gặp lại chắc hồn xa xăm…

4/2020

Hoàng Hải Phương