Lãnh đạo Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh: viếng, thăm và chúc Tết Hội viên

641

Trong ngày 28, 29/1/2022 (nhằm 25, 26 tháng Chạp âm lịch), đại diện Ban Thường Vụ, Ban Chấp hành, Ban Hội viên, Ban nhà văn nữ – Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh đã đi viếng mộ, thắp nhang tưởng nhớ những nhà văn đã có nhiều đóng góp cho văn học; đến thắp hương trên bàn thờ những cố nhà văn tiêu biểu cho sự sáng tạo văn học, thăm hỏi gia đình những nhà văn đã mất, chúc Tết những nhà văn, nhà thơ lão thành, cựu lãnh đạo Hội có nhiều đóng góp cho nền văn học Việt Nam.


Nhà văn Bích Ngân (thứ 2 từ phải sang) – Chủ Tịch Hội Nhà văn TPHCM và nhà văn Trầm Hương (thứ nhất từ phải sang)  – Phó chủ tịch Hội đến thăm hỏi và chúc tết nhà thơ Lê Quang Trang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM nhiệm kỳ VI. Ảnh Võ Thu Hương.

Lãnh đạo Hội đã đến thắp hương tưởng nhớ nhà văn Sơn Nam, nhà thơ Thanh Tùng, nhà thơ Kiên Giang tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương.

Đoàn đã tới chùa Hội Sơn thắp hương viếng anh Trần Đức Nhân, chồng của nhà thơ Huệ Triệu (trưởng ban Nhà văn nữ) là bệnh nhân covid qua đời trong đợt dịch vừa qua.

Đoàn đến thắp hương tưởng nhớ nhà thơ Chế Lan Viên; đến gia đình nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà văn Anh Đức, nhà văn Lê Văn Thảo (riêng gia đình cố nhà văn Lê Văn Thảo không có người ở nhà nên chưa thể viếng)

Đoàn cũng đến thăm và tặng quà nhà văn – tác giả kịch bản sân khấu Minh Khoa; nhà văn – tác giả kịch bản sân khấu Lê Duy Hạnh; nhà thơ Hoài Vũ, gia đình nhà văn Lê Quang Trang (cựu chủ tịch Hội) – Trần Thị Thắng, nhà văn Trần Văn Tuấn (cựu chủ tịch Hội), nhà thơ Đặng Nguyệt Anh (cả hai vợ chồng nhà thơ Đặng Nguyệt Anh đều tuổi cao, là bệnh nhân Covid trong đợt dịch vừa qua), nhà thơ Phạm Trung Tín, Phó ban Hội viên (vừa là bệnh nhân covid vừa trải qua một cuộc phẫu thuật)… nhân dịp xuân mới sắp sang.

Ngoài quà Tết, Hội còn gửi tới các nhà văn, nhà thơ những món quà tinh thần là ba tác phẩm trong năm qua của Hội: Nhân nghĩa Đất Phương Nam, Ký ức và dấu ấn 40 năm, nhà văn nói về nghề. Đây là những tác phẩm ra đời, đánh dấu một năm nhiều ảnh hưởng dịch bệnh nhưng Hội Nhà văn vẫn luôn nỗ lực để hoạt động hiệu quả.

Nhiều tình cảm đọng lại trong chuyến đi thăm viếng, chúc Tết này. Bên ngôi mộ nhà thơ Thanh Tùng, nhà thơ Hương Lan, con gái nhà thơ đã đọc bài thơ “Cha yêu” trong nước mắt; nhà thơ Trần Mai Hường đọc bài thơ “Thời hoa đỏ”.

Cũng tại ngôi nhà riêng ở thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), ông bà nhà thơ Lê Giang – nhạc sĩ Lư Nhất Vũ mừng vui khi đón đoàn như đón con cháu về thăm.

Nhà văn Minh Khoa chống nạng tiễn đoàn với nụ cười tươi hiền, hẹn ngày gặp lại. Nhà thơ Hoài Vũ kí tặng những cuốn sách mới của ông. Nhà văn Phan Thị Vàng Anh trổ tài bếp núc mời đồng nghiệp món cơm nắm dẻo thơm, cá đồng chiên giòn… và nhiều món ngon bình dị khác tại Viên Lan Viên – ngay trong ngôi nhà về cuối đời bố chị, nhà thơ Chế Lan Viên đã sống và sáng tác. Nhà văn của Cái hom giỏ, Vợ chồng ông lão chăn vịt, Vịt chị vịt em – Vũ Thị Thường tuổi ngoài 90 vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát khi trò chuyện những câu chuyện văn chương.

Nhà thơ Đặng Nguyệt Anh bịn rịn mãi từng phút tạm biệt.

Mong rằng trong năm mới Nhâm Dần, các nhà văn, nhà thơ, dịch giả – hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh luôn nhiều niềm vui, sức khỏe, bình an và giàu cảm hứng sáng tác.


Bà Trần Phúc Mộng Loan, vợ của cố nhà văn Anh Đức (Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT) chia sẻ cùng nhà văn Tiểu Quyên về những trang di cảo của chồng mình để lại. Ảnh Bích Ngân


Nhà văn Vũ Thị Thường (giải thưởng Nhà nước về VHNT) vui mừng khi gặp lại những đồng nghiệp con cháu. Bà vẫn tinh anh  ở tuổi 92. Ảnh: Bích Ngân


Nhà văn Bích Ngân bên nhà thơ Lê Giang tuổi 92 trước cổng nhà bà. Ảnh: Lư Nhất Vũ.


Nhà văn, tác giả kịch bản sân khấu Minh Khoa ( giải thưởng Nhà nước về VHNT) đã 94 tuổi  vui mừng khi nhận món quà tinh thần của Hội – sách Ký ức và dấu ấn 40 năm Hội Nhà văn. Ảnh: Bích Ngân


Từ phải qua: Nhà văn Trầm Hương, nhà văn Bích Ngân thăm nhà văn, tác giả sân khấu Lê Duy Hạnh  (giải thưởng Nhà nước về VHNT) và cô Hạnh, vợ của ông.

Đại diện Ban Thường vụ, Ban Hội viên, Ban Nhà văn nữ thăm mộ nhà thơ Thanh Tùng. Thứ hai, bên trái qua là nhà thơ Lan Hương, con gái nhà thơ Thời Hoa Đỏ.

Nhà thơ Hoài Vũ, tác giả lời thơ của bài hát “Vàm Cỏ Đông” vui mừng kí tặng sách mới cho khách đến thăm nhà. Ảnh: Bích Ngân


Tượng đồng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng (Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT) đặt trước sân nhà của ông ở Quận 7. Ảnh: Bích Ngân.


Viếng mộ nhà văn Sơn Nam.


Bút tích con gái nhà văn Sơn Nam viết về cha trên bia đá.


Viếng mộ nhà thơ Kiên Giang.


Đoàn đến thắp hương tưởng nhớ anh Trần Đức Nhân, chồng của nhà thơ, nhà giáo ưu tú Huệ Triệu tại Chùa Hội Sơn, Quận 9. Ảnh: BN


Nhà thơ Đăng Nguyệt Anh, quyến luyến tạm biệt đồng nghiệp. Ảnh Bích Ngân

Theo Văn chương TPHCM