Lê Hương mắt thu buồn ngậm đắng gió heo may

702

30.9.2017-21:30

 >> Có vạn nỗi buồn sẽ đi dọc đời nhau

 

 

LỐI THU SANG

 

Thu vừa chớm

Áo mùa phai màu nắng

Mắt thu buồn ngậm đắng gió heo may

Tiếng bầy sẻ như còn say vòm lá

Tiễn hạ đi tàn tạ xác ve gầy.

 

Mưa tức tưởi phủ dày chân người bước

Vút qua đời heo hút giọt cô đơn

Cây cứ ngỡ cắm rễ sâu lòng đất

Là mỡ màu lọc chắt dưỡng linh hồn.

 

Thu thức dậy

Sương kết trong màu áo

Tim tím ngày mây dạo kiếp lang thang

Bầy kiến cánh hiên ngang mùa hội bạn

Lối thu sang nhẹ bẫng gót địa đàng.

 

3.8.2017

 

 

GIẤC MÙA THU

 

Em đắm chìm trong tiếng nấc mùa thu

Những thanh âm trầm buồn lẳng lạ

Heo may dịu dàng se se tình như đã

Nhuộm tím vèn thương nhớ lúc chia xa.

 

Thu phong trần qua muôn lớp lá già

Vàng mấy độ

                    để tạ từ nông nổi  

Cả trời ngâu thả yêu về lối mới

Có nhắn gì cho hương nhớ mùa qua.

 

Cúc nhạt nhòa trắng xóa cả hôm xưa

Ôm dư ảnh… cuộn lòng chao chát sóng

Thao thiết đợi thêm một lần thu vắng

Anh có về…

                ta say ngắm hương thu.

 

Đêm trầm mặc thả em vào lãng du

Kiếm tìm anh trong giấc thì vội vã

Những thanh âm lại làm em nghiêng ngả

Trong bộn bề yêu dấu sắc hương thu

 

05.7.2017

 

 

MÙA YÊU

 

Em thấy mùa đang cựa quậy heo may

Thu bắt đầu rủ cúc họa mi… bật thức

Lá táp vàng trên cành cây rưng rức

Trút nỗi niềm buồn bực vào đêm.

 

Em lặng nhìn trong xanh mắt thu êm

Chút hương tình ủ men say ngày ấy

Cũng thức dậy vòi mùa chùm hoa giấy

Nở tưng bừng tím biếc mấy hôm nay.

 

Anh về chưa… trả khao khát em vay

Em nợ lòng mình muộn đời… hoang tạc

Cất giữ niềm yêu mong manh rời rạc

Chao chát ngồi khư khư giữ giọt ngâu.

 

Thu lại đã tràn qua kẽ nhớ tim đau

Lá cứ thì thầm trên sân chiều thầm lặng

Hoa sữa thắp hương đêm già dặn

Quyến rũ người… say dư vị mùa yêu.

 

03.7.2016

 

 

KHÚC THU CHÙNG

 

Thu đang đến

Sao tiếng mùa ngăn ngắt

Khúc từ bi… vụn vặt

Rắc quanh đời

Chim chích chòe lanh lảnh hót đầu hồi

Nắng nhạt nhòa chia bôi… tàn hạ.

 

Thu xanh lắm

Chùng chình câu lẳng lạ

Gió hát lời từ tạ giấc nồm nam

Anh cứ thả vết yêu về chạng vạng

Để em ngồi xâu chuỗi nhớ… đa đoan.

 

Bánh xe thời gian đâu… rạc rời lối hạ

Chỉ có người ngóng đợi những xa xăm

Dư ảnh cũ nhuộm tím vằn thu nữa

Giũ niềm thương nơi vạt gối em nằm.

 

Khúc thu chùng

Nao nao buồn… hoen đẫm

Heo may về bất chợt

Giọt thu rơi!

 

2.7.2016

Nhà thơ trẻ Lê Hương

 

 

HẸN VỚI SÀI GÒN

 

Mưa Sài Gòn bất chợt

Xao xuyến lòng người… say

Lá vàng xoay trong gió

Tạt ngang mùa ngất ngây.

 

Chiều nay em về vội

Thành phố ngời yêu thương

Chuông giáo đường rung mãi

Đức Bà thêm nắng vương

 

Mưa lồng vào chân nắng

Quấn quýt hòa cùng nhau

Chân người vừa chạm đất

Mưa níu gót mùa sau.

 

Sân bưu điện thành phố

Ta nghẹn ngào chia tay

Vội nên tim ướt lệ

Nhìn mắt người còn cay.

 

Ngồi nơi đây ta ngắm

Sài Gòn đầy đam mê

Để lời hẹn ở lại

Phố… ơi mai ta về.

 

Sài Gòn mùa rụng lá

Khắc tim ta mối tình

Thành phố ơi ta ngỏ

Ngày trở về vẫn xinh…

 

23.6.2017

 

 

LẠC PHỐ

 

Đi qua nhau một chút

Nắng mưa nồng nàn xua

Tiết mùa sao bứt rứt

Nhớ hơn ngày xa xưa.

 

Vẫn đông người trên phố

Bàn chân vội qua đây

Sao chiều nay ngại bước

Muốn dừng… ngay  nơi này.

 

Cây bàng thau táp lá

Quắt khô hoài niệm xưa

Không đành lòng dẹp bỏ

Kí ức tạt bên lề.

 

Thôi cứ về lòng phố

Mộng du một ngày thôi

Hình như ngôi nhà nhỏ

Mảnh sân dầy lá sưa.

 

Người hng hờ mở cửa

Chợt gặp đôi mắt quen

Kéo rèm… tay rụt lại

Lạnh lùng người quay ngang.

 

Thì ra mình lạc phố

Gió hờn thôi lang thang

Nên người về nơi cũ

Lạ lẫm gọi mênh mang.

 

Muộn thì còn nhớ lại

Vẽ vời người gặp nhau

Vì sao tim nhoi nhói

Người đi… người về đâu?

 

15.12.2016

LÊ HƯƠNG

 

 

TIN THƠ:

 

>> Lê Huy Quang nâng chén rượu quê sẻ chia im lặng

>> Trương Tuyết Mai đi tìm không gian của mẹ

>> Hoàng Xuân Tuyền ôi cái ngày tai được trả tự do

>> Nguyễn Thị Hạnh Loan cô đơn và lạnh lùng của lửa

>> Nguyễn Minh Khiêm thèm quả đắng

>> Châu Đăng Khoa sinh tử đôi bờ lạnh

>> Xuân Trà lênh loang vệt nắng vẫy chiều

>> Bình Địa Mộc cánh chim bạt gió tung tăng

>> Nguyễn Hồng níu vào chữ để ghìm đau

>> Trần Lê Khánh cây cỏ gỡ giọt mưa bay

>> Tô Minh Yến mưa bẻ khoá lòng đêm

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…