Lệ Trường Giang – Đừng làm trắng tóc thầy tôi

740
(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Ban Biên tập Văn Chương Phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ viết về thầy cô và tuổi học trò đầy thơ mộng của nhà thơ Lệ Trường Giang đến với bạn đọc.
Ảnh Internet
Bóng hình thầy cũ nơi nào
Thầy tôi mặc áo nâu sòng 
Chân đi guốc mộc đầu lồng khăn the
Lối mòn thầy đã thường đi
Nay thành phố thị còn gì nữa đâu 
Đời tôi xuôi ngược bể dâu 
Đổi dòng con suối nhịp cầu ở mô 
Chỉ con lời dạy thầy cho
“Tôn sư trọng đạo” bây giờ vẫn nguyên
Nước non mấy thuở truân chuyên 
Tôi đi đánh giặc nhiều miền quê xa
Trở về thăm lại thầy xưa 
Quỳ bên nấm mộ, gió đưa xạc xào 
Tim tôi vọng tiếng thét gào 
Bóng hình thầy cũ nơi nào tìm đây? 
Màu trắng sân trường 
Sân trường cơ man áo trắng 
Áo trắng thầy cô áo trắng học trò 
Tường trắng rập rờn bướm trắng 
Hồng trắng mượt mà, lan trắng ngẩn ngơ 
Tôi đi giữa sân trường trải rộng 
Mây trắng bay ngang trên đỉnh cột cờ 
Lòng ấp ủ niềm ước mơ cháy bỏng 
Bụi bẩn đừng làm trắng tóc thầy cô.
Lệ Trường Giang