Lời trách trăm năm đau – Thơ Nguyễn Hồng Linh 

1021

Tác giả Nguyễn Hồng Linh

 

Khâu tình 

Trăng treo ngoài hiên vắng
Tỏa ngát mộc lan hương
Ru ta giấc mộng hường
Kiếm tìm nàng Hạ trắng

Khúc ca nào sâu lắng
Xao động trái tim côi
Góc đời riêng ngọt đắng
Tình mới vừa lên ngôi

Chiền chiện ngoài đồng nội
Bên suối hót véo von
Lá vàng bay bên đồi
Tung tăng em gót son 

Khâu tình mảnh tình son
Thềm rêu mưa lá đổ
Khát yêu bờ mi ngoan
Ru tình trên tháp cổ…

19.04.2019

 

 

Gửi chút tình xa 

Ta gửi chút tình xa
Đêm qua trong thương nhớ
Trăn trở lời yêu xưa
Khúc mưa rơi hiên vắng

Lau trắng gió ngàn bay
Mộng say vườn nguyệt bạch
Lời trách trăm năm đau
Tiễn nhau ly rượu… đắng

Đằng đẵng giấc mơ cuồng
Lệ tuôn bờ môi nhạt
Ta lạc gì trong nhau?
Niềm đau vẫn buộc chặt

Vết cắt cứa trên da
Tình ta sao nhuốm máu
Tigôn màu hoa trắng
Trầm lặng trái tim phai

Tình dài trôi trượt ngã
Chiếc lá vàng trời thu
Tương tư hoa tim vỡ
“Tình ngỡ chết trong nhau”…

01.08.2019

 

 

Giọt sầu 

Em nhặt từ bóng tối 
Những mảnh vỡ quả tim
Đã từ lâu im lìm
Như chìm vào quên lãng

Tình mê cuồng năm tháng
Riêng một mình đa mang
Bước tình đau muộn màng 
Nghe bàng hoàng giọt đắng

Lang thang đêm phố vắng
Phố buồn mưa giăng giăng
Giọt nào rơi thầm lặng
Rơi đắng trái tim côi

Chút tình đã phai phôi
Như trăng trôi ngõ tối
Đời hai ngả chia đôi
Tiếng ân tình đêm trôi

Em nhặt từ xa xôi
Lời kinh buồn sám hối
Giọt sầu nào khôn nguôi
Giọt sầu nào khôn nguôi…

24.05.2019
N.H.L
Stuttgart – Đức