Lời u hờn của lá – Chùm thơ Nguyễn Hồng Linh

629


Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh.

Một thời đông xa

Vẫn biết tình yêu là thế đấy
Không nợ duyên người ấy cũng đi
Đêm buồn tình vội chia ly
Đường đời hai lối bờ mi nhuốm sầu.

Sương giăng mờ bên cầu lạc bước
Chiều không anh xuôi ngược đời xa
Mưa rơi ướt dấu chân ngà
Vùi chôn kỷ niệm đã qua một thời.

Nghe hiu hắt chơi vơi nỗi nhớ
Mùa đã phai rạn vỡ ngày mai
Em ru giấc mộng trang đài
Áo ngày xưa trắng hương nhài tinh khôi.

Thương phố lạ mình tôi đơn bóng
Gió đông về tiếng vọng thở than
Hàng cây xơ xác bên đàng
Tuyết rơi phủ lối xốn xang cõi lòng…

                                        29/11/2021

Lời u hờn của lá

Ta nghe những lời u hờn của lá
Giọng buồn tênh tình hoá bỗng phôi pha
Đêm đông giá hạt sương trắng nhạt nhoà
Cành khô gẫy chia xa miền dĩ vãng.

Khúc ca xưa đã chìm vào quên lãng
Còn lại gì đời cạn khóc thương vay
Người đã đi… bỏ lại những thơ ngây
Nghe đắng đót giọt cay tràn khoé mắt.

Lệ biệt ly trong một ngày nắng tắt
Màu hoàng hôn hiu hắt bóng người đi
Trả mộng mơ e ấp tuổi xuân thì
Vội vùi chôn còn chi mùa trăng nhớ.

Ta dốc ngược chén đời nhiều trăn trở
Thương cuộc tình lầm lỡ tháng ngày qua
Nghe xốn xang chút niềm riêng của lá
Gửi vào mây, xám cả góc trời xa…

                                      22/11/2021

Điệu Boston buồn cho nhau 

Em hanh hao bên khung trời vắng
Bóng nhạt nhoà khoảng trắng hắt hiu
Nhớ người thương quay quắt trong chiều
Góc hiên đời anh yêu có nhớ?

Mưa triền miên vần thơ vụn vỡ
Trôi trượt dài lầm lỡ đời nhau
Vết thời gian phai màu ly biệt
Giận mùa xanh nuối tiếc chia phôi.

Ta đếm giọt đơn côi ngày tháng
Cuộc trần gian hư dáng hồng phai
Bước nghiêng ngả thêm vài ký ức
Boston buồn! Rưng rức mùa ngâu…

N.H.L