Lương Cẩm Quyên – Miên man khúc hát

803

 

 

Nhà thơ Lương Cẩm Quyên

Ánh sáng tình yêu

Du hành ý tưởng.
Qua miền ngôn từ
Thắp trong đêm ngàn mắt sao ấm áp
Khai hoang những góc đời cằn cỗi
Gieo hạt tin yêu từng cột mốc _ nhân gian
Giữa hoang mang
Trăm ngàn ngã rẽ
Ánh sáng nào đưa ta đến thiên đường
Nơi mọi tế bào tái sinh _đất khát
Vũ trụ cuồng say nốc cạn _ trời mê
Dòng suối thơ khơi nguồn
Chảy miên man khúc hát
Giọt nước mắt ướt mưa
nụ cười đầy hoa nắng
Sắc cầu vồng thăng hoa ..

 

Nạ lòng

 Muốn mượn xưa .. những non khờ

Ngại câu già héo lẳng lơ nạ dòng

Lở bồi hai nửa đục trong

Ta liều đặt cược thật lòng cầu may

 Hoàng hôn .. vừa chạm cuối ngày

Bùa tình ta rắc dọc dài bờ mê

Ngải yêu giăng kín đường về

Mặc kệ lũ dế cười chê nạ dòng

 

Xa lạ

 Đêm rơi .. Khẽ giọt mơ hồ

 Đã xanh trăn trở cỏ khô mấy mùa

Người buông vài chữ cợt đùa

 Khạo khờ tim đợi đếm thừa mấy thu

 Dối mềm ..buộc thật .. nên hư

Người dưng trở bước lạ như chưa từng

Lương Cẩm Quyên