‘Mắt biếc’ đoạt giải Bông sen Vàng

667

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Vượt qua nhiều cái tên nặng ký, “Mắt biếc” đã giành giải thưởng quan trọng nhất ở hạng mục Phim truyện điện ảnh trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII.


Trúc Anh – diễn viên chính “Mắt biếc” – nhận giải Bông Sen Vàng tại Huế tối 20/11.

Tối 20/11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 khép lại bằng lễ trao Bông sen Vàng – một trong hai giải thưởng điện ảnh quan trọng của nước nhà cùng Cánh diều vàng.

Kết quả cuối cùng, phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ giành giải Bông sen Vàng của hạng mục Phim truyện điện ảnh xuất sắc, đứng trên Bố già (Bông sen Bạc), phim Ròm, Gái già lắm chiêu V, Bình minh đỏ (cùng nhận giải thưởng Ban giám khảo).

Nhìn một cách tổng quan, Bố già là tác phẩm đại thắng nhất tại lễ trao giải lần này. Cụ thể, giải thưởng quan trọng nhất dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc được trao cho Tuấn Trần và Nữ diễn viên phụ xuất sắc trao cho Ngân Chi.

Ngoài ra, Trấn Thành cùng ê-kíp cũng được trao giải thưởng cao nhất ở hạng mục dành cho Biên kịch xuất sắc.


“Bố già” của Trấn Thành giành nhiều giải thưởng quan trọng ở LHP năm nay.

Vượt qua nhiều ứng viên sáng giá khác, NSND Lê Khanh vinh dự nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của phim Gái già lắm chiêu V. Cùng đề cử của hạng mục này có Phương Anh Đào của Bằng chứng vô hình và Kaity Nguyễn (Gái già lắm chiêu V).

Xúc động trong khoảnh khắc nhận giải, nữ nghệ sĩ gạo cội chia sẻ: “Tôi đang vui sướng vô cùng bởi ở lứa tuổi như tôi nhưng có cơ hội được hòa mình vào nền điện ảnh tương lai, của tuổi trẻ. Điều ấy chứng tỏ thế hệ chúng tôi không bị bỏ quên”. Nữ diễn viên cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới cố nghệ sĩ Hoàng Dũng và nghệ sĩ trang điểm Minh Lộc, hai người đã mất sau khi phim hoàn thành.

Ở hạng mục phim Tài liệu và phim Khoa học, giải Bông sen Vàng đã được trao cho 2 tác phẩm do Đài THVN sản xuất là Ranh giới và Điểm mù giao thông. Với hạng mục phim Hoạt hình, giải thưởng cao nhất gọi tên tác phẩm Con chim gỗ.

Bên cạnh cơ cấu giải thưởng như thông lệ các kỳ Liên hoan phim trước, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII, Ban tổ chức quyết định trao 2 giải thưởng mới, gồm Giải Kỹ xảo phim xuất sắc và Giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc. Trong đó, giải Kỹ xảo phim hoạt hình xuất sắc được trao cho Nguyễn Quang Chung (Mảnh ghép của rồng). Còn giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc không tìm thấy chủ nhân.

Ngoài ra, BTC đã trao giải dành cho phim có bối cảnh quay tại Thừa Thiên Huế cho bộ phim Mắt biếc. Đây là giải thưởng đặc biệt của UBND Thừa Thiên Huế trao tặng tại LHP Việt Nam lần thứ XXII.


“Mắt biếc” với một cảnh quay thơ mộng được thực hiện tại Huế.

Nhận tin tác phẩm đoạt giải lớn nhất Liên hoan phim Việt Nam 2021, Victor Vũ cho biết bất ngờ và xúc động. Ban đầu, anh dự đoán Bố già (Trấn Thành) hoặc Tiệc trăng máu (Nguyễn Quang Dũng) lên ngôi vì nghĩ rằng phim anh ra mắt đã khá lâu (cuối năm 2019), chỉ tham gia cho có không khí, ít kỳ vọng đoạt giải. Do đang làm tiền kỳ cho dự án mới ở TP HCM, anh không thể ra Huế góp mặt theo lời mời ban tổ chức.

Người đầu tiên anh muốn chia vui là tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Theo anh, phim được trao giải nhờ tạo được hiệu ứng cảm xúc, vốn dựa trên tác phẩm gốc của nhà văn xứ Quảng. Lúc mới đọc Mắt biếc, anh nhiều lần bật khóc. “Phim đã chạm đến ký ức rất đẹp, được chuyển thể từ một câu chuyện vốn nhiều người yêu thích”, anh cho biết. Đạo diễn đang ấp ủ ý tưởng chuyển thể một tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Anh song chưa tiết lộ cụ thể.

Bộ phim Mắt biếc chuyển thể từ truyện cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh, thu 180 tỷ đồng khi ra rạp cuối năm 2019. Tác phẩm điện ảnh trung thành với nguyên tác, câu chuyện mở ra dưới góc nhìn của nhân vật Ngạn, nơi có ngôi làng Đo Đo nhỏ bé, nghèo khó. Ngạn từ lúc còn là cậu bé đến khi trở thành chàng thiếu niên bắt đầu bước chân lên thành phố học và rồi kết thúc là hình ảnh Ngạn ở tuổi trung niên.

Ngạn đã đem lòng yêu mến đôi mắt xinh đẹp của Hà Lan (Trúc Anh thủ vai) ngay từ lần đầu gặp gỡ, khi cậu bé mới chỉ là chú nhóc cấp một. Thuở đó Ngạn chưa gọi Mắt Biếc là Mắt Biếc, cậu chỉ biết một điều là phải bảo vệ cô bạn gái thân thiết đầu tiên của mình.

Tình cảm thủy chung ấy luôn nằm trong trái tim Ngạn, đến tận mãi sau này mà chính cậu cũng không thể ngờ tới. Đó là cách để diễn biến tâm lý và suy nghĩ của Ngạn dần trưởng thành, đau đớn nhưng vượt qua được chính bản thân mình.

Với bất cứ ai từng đọc tiểu thuyết thì đều có thể hiểu và thấy rõ hầu hết các tình tiết trong truyện đều được đưa lên màn ảnh lớn. Còn với những ai lần đầu xem Mắt Biếc, câu chuyện về Ngạn và Hà Lan sẽ đem lại những cảm xúc thật đẹp, đủ khiến người xem phải lặng người nghĩ về quá khứ. Phim tạo hiệu ứng lớn, liên tục đứng đầu bảng xu hướng với hơn 20.000 lượt tìm kiếm trong ngày trên Google Trending, đồng thời là phim Việt đầu tiên có nhiều MV nhạc nền vào top trending Youtube. Các diễn viên trong phim như Trần Nghĩa, Trúc Anh, Khánh Vân, trở thành gương mặt được quan tâm và có nhiều cơ hội trong nghệ thuật. Phim được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn gửi tham dự Oscar ở hạng mục “Phim quốc tế” từ cuối tháng 12/2020 nhưng không tiến xa.

M.A