Mắt em buồn thê lương – Thơ Trần Thanh Xem

723

Tác giả Trần Thanh Xem

 

Mắt em buồn 

(Viết cho công nhân Mỹ Phong)

Có gì sáng nay trong đôi mắt em

Chứa đựng một trời ảm đạm

Chiếc áo thiên thanh em thường mặc

Ngày nào đến xưởng

Trở thành người bạn hiền thân thiết

Cùng em sẻ bùi chia ngọt

Cớ sao hôm nay

Áo kia xếp lại

Cất vào rương

Mắt em không nói

Và không cười.

 

Ta đã hiểu gì ở nơi em

Người thợ may yêu lao động

Như cơn bão tràn đến phũ phàng

Làm chết lặng

Em và bao người mất việc

Tay trắng

Mắt em buồn thê lương

Cơm áo gạo tiền

Đè nặng

Chia phôi xưởng làm đầy quyến luyến

Xốn xang

Mảnh đời em lâm cảnh bấp bênh.

 

Tạm biệt Đà Lạt

Tạm biệt nhé thành phố mộng mơ

Nằm trong mây của núi ngàn hùng vĩ

Sương trắng giăng giăng, thông vi vu theo gió

Phố núi êm đềm miền lạnh mát hồn ta.

 

Tạm biệt nhé thành phố ngàn hoa

Hương thơm sực nức len vào ô cửa nhỏ

Ta xôn xao dưới cội anh đào hé nụ

Hồ Xuân Hương xanh thẳm bóng chiều sa.

 

Tạm biệt nhé thành phố ngàn thơ

Thung lũng Tình Yêu, bến hẹn hò đôi lứa

Ta thả tim khi qua Đồi thông hai mộ

Cảm xúc tràn lan từ lãnh địa sương mờ.

 

Tạm biệt nhé thành phố đêm mê ly

Vượt dặm dài đến Lan-Bi-Ang hóng gió

Chén rượu cần thơm nồng vui ánh lửa

Sơn nữ dịu dàng trong điệu múa đón mừng ta.

 

Tìm màu hoa bí

Em có về ngang vườn rau năm cũ

Nhớ ngắt giùm ta một nụ bí vàng

Để gời gợi cái thời thơ xa vắng

Những trưa chiều rong ruổi nhặt hương hoa.

 

Chùm hoa bí màu vàng tươi sặc sỡ

Không kiêu sa, hoa dân dã chị trồng

Em dỗi hờn bướm xinh bay mất hút

Anh xuê xoa đền cho nụ bí vàng.

 

Trái đất quay, thời gian không ở lại

Vườn rau xưa mai một giữa dòng đời

Biết tìm đâu màu bí vàng thuở ấy

Biển đêm trường gây ta nhớ chơi vơi.

 

Một mùa đông

Tạm biệt mùa thu sắc vàng ươm óng ánh

Ta ngập ngừng đi qua ngõ mùa đông

Gió riu riu bao trùm hơi lạnh

Chiếc áo choàng len em khoác ra đường.

 

Nắng nhạt nhòa chiếu những hạt mong manh

Ta sờ nhẹ vào khoảng trời thông thoáng

Đóa quỳ tử lung linh cánh vàng hướng sáng

Rét thập thò trêu ghẹo túp lều tranh.

 

Sếu bên ngoài bay lượn tiếng tỉ tê

Chim di trú tìm về xứ nóng

Ta lạc loài giữa tiết trời se lạnh

Uống chung trà nghe ấm áp ngày đông.

T.T.X