Mẹ ơi! – Chùm thơ Nguyễn Viết Lợi

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mẹ ơi con chẳng thể ngờ/ Vu Lan vắng mẹ, câu thơ bạc đầu?/ Cuộc đời gồng gánh bể dâu/ Bông hồng cài áo đổi màu thời gian!…

Ảnh internet

Mẹ ơi!

 

Mẹ ơi con chẳng thể ngờ

Vu Lan vắng mẹ, câu thơ bạc đầu?

Cuộc đời gồng gánh bể dâu

Bông hồng cài áo đổi màu thời gian!

 

Ngày xưa chờ đến Vu Lan

Được về bên mẹ, ngập tràn niềm vui

Được nhìn bóng mẹ lui cui

Dọn cơm, đun ấm nước sôi om chè.

 

Tiếng ru phơi giữa trưa hè

Quạt mo gom gió nắng che mái đầu

Cuộc đời bãi bể nương dâu

Chiều quê con lại ôm sầu mồ côi./.

 

Bố tôi

 

Bố tôi là Cựu chiến binh

Ông mang trong mình căn bệnh trầm kha

Thương con bán hết cửa nhà

Nghệ An – Hà Nội, năm ba bốn lần

Bệnh viện là nơi dừng chân

Là nơi lưu trú tấm thân gầy còm

Một thời hứng đạn, lăn bom

Trường Sơn xẻ lối – đường mòn xây nên

Nghễnh ngãng vì tiếng bom rền

Thêm chất diệt cỏ ngấm thêm vào người

Cháu con héo hắt nụ cười

Cả ba thế hệ cuộc đời chênh vênh

Bố tôi là Cựu chiến binh

Lâu lâu hội ngộ, ấm tình Trường Sơn./.

N.V.L